bác này chưa biết rồi. Bạn em từng khóc tiếng Campuchia với em vì ân hận đã bắn ốc. Nó vẫn cạy và dùng vít cạy móp thê thảm cái xe luôn. Nẹp cửa bắn vít nó dùng chân đạp lên xe cho có thế dựt ra móp và sướt hết xe. Bạn em bảo biết thế đừng bắt vít thì ko bị trầy xeNewboy nói:Ghê quá, xe em bắn ốc rồi, chấp tụi nó
Bác VUKA có thể cho em biết chính xác vị trí bọn này hành nghề không (nơi bọn chúng làm trước số nhà nào) và điện thoại công an phường này.VUKA nói:Tức quá anh em ơi, hôm nay thằng cô hồn đó vẫn tiếp tục nạy logo và bẻ chụp gạt mưa sau xe, nó làm công khai đứng ngay trước cửa nhà em, em muốn chơi nó quá mà nhà cản hoài, gọi điện thoại báo công an phường thì họ bảo không phải chuyện của họ, giá trị của những món đồ bị mất k cao nên có bắt về cũng thả ra hà. Bà mịa nó
Em đảm bảo sẽ trị tận gốc bọn này lẫn trị luôn mấy chú công an phường.
Em mang xe về là bắn ốc ngay cho lành nhưng nghe các bác nói thế làm em ớn quáAJELITA nói:Bác VUKA có thể cho em biết chính xác vị trí bọn này hành nghề không (nơi bọn chúng làm trước số nhà nào) và điện thoại công an phường này.VUKA nói:Tức quá anh em ơi, hôm nay thằng cô hồn đó vẫn tiếp tục nạy logo và bẻ chụp gạt mưa sau xe, nó làm công khai đứng ngay trước cửa nhà em, em muốn chơi nó quá mà nhà cản hoài, gọi điện thoại báo công an phường thì họ bảo không phải chuyện của họ, giá trị của những món đồ bị mất k cao nên có bắt về cũng thả ra hà. Bà mịa nó
Em đảm bảo sẽ trị tận gốc bọn này lẫn trị luôn mấy chú công an phường.
Ủng hộ bác Ajelita, thêm nhiều người như bác sẽ làm xh thêm "sạch" tí

AJELITA nói:Bác VUKA có thể cho em biết chính xác vị trí bọn này hành nghề không (nơi bọn chúng làm trước số nhà nào) và điện thoại công an phường này.VUKA nói:Tức quá anh em ơi, hôm nay thằng cô hồn đó vẫn tiếp tục nạy logo và bẻ chụp gạt mưa sau xe, nó làm công khai đứng ngay trước cửa nhà em, em muốn chơi nó quá mà nhà cản hoài, gọi điện thoại báo công an phường thì họ bảo không phải chuyện của họ, giá trị của những món đồ bị mất k cao nên có bắt về cũng thả ra hà. Bà mịa nó
Em đảm bảo sẽ trị tận gốc bọn này lẫn trị luôn mấy chú công an phường.
Ngay ngã tư Lê Hồng Phong và Hùng Vương, nó hoạt động ở 2 chỗ dừng, 1 ở ngay đường Lê Hồng Phong (chỗ bún bò Nhân Trí), 2 ở ngay phía Hùng Vương. Nó thường đứng ở đoạn từ quán cafe Trắng đến đèn đỏ, mấy bữa nay em canh chụp hình nó mà chưa được vì khi em về tòan là buổi chiều thì nó biến mất rồi, khi đèn đỏ xe dừng thì nó đi ra bẻ đồ (nếu xe đậu nhanh thì nó bẻ chụp cần gạt nước, xe đậu chậm nó nạy logo), mấy bác vinasun đậu ngay bến của Phương Trang chiều nay bị nó đi tới vặt đồ hết, thằng đó mặt mụn, đen đen, ốm, cao khoảng 1 m 65, mặc quần sooc, nó thường mặc áo đen, nhìn nó chắc là xì ke. Vì nó di chuyển qua lại giữa 2 con đường trên 2 quận khác nhau, nên nếu công an phường muốn bắt nó cũng hơi khó à. Bác tới ngay ngã tư đó ngồi quan sát 1 chút là thấy liền, lâu lâu có 1 thằng như em miêu tả băng ra giữa đường khi đèn đỏ là nó đó
Last edited by a moderator: