Mấy thằng xxx ở HCM chuyên đời ăn hiếp xe biển số tỉnh, thấy mà tức. Mới hôm chủ nhật vừa rồi, em đi HCM ăn tiệc, đến khúc đường Tân Kỳ Tân Quý cũng bị chỉ gậy với lỗi "không mở đèn chiếu sáng". Lúc đó chính xác là 6h10', em đã bật đèn gầm, đèn demi và xe có dãy đèn led ban ngày nữa, chưa có mở đèn cos. Em xuống xe hỏi có việc gì mà dừng xe em lại thì xxx làm như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, lớn tiếng chỉ vào đèn mình và bảo chưa bật đủ đèn. Em bảo nếu vậy thì mời anh lập biên bản, thì xxx quát lại "Ông cầm giấy tờ đưa đây tôi lập biên bản". Em cũng vào xe lấy giấy tờ, còn ở ngoài thì xxx móc điện thoại ra chụp lại đèn xe của em (chắc để làm bằng chứng
). Đưa giấy tờ cho xxx kiểm tra thì bắt đầu cái điệp khúc muôn thuở là lên lớp, và hỏi han địa chỉ, nghề nghiệp....Em cũng trả lời qua loa cho có lệ. Xong cuối cùng thì cũng trả lại giấy tờ với lý do "đầu năm đầu tháng tôi không muốn lập biên bản". Đau đầu với mấy ông xxx này thật!