E cảm ơn các bác đã cho ý kiến.ko ngờ kiếm cái cân khó thế.
Vụ bồng f1 lên cân rồi trừ ra thì e đã thử rồi, cũng tương đối thôi chứ mấy cái cân đó ko có chia tới gram mà chia thành nấc 0,5-1 kg.mà e thì muốn biết f1 của e lên bao nhiêu gram cơ.hehe.
Còn vụ đưa đi tới bv thì nếu bác nào đã từng đưa f1 tới nđ1 sẽ được biết cái cảm giác chờ đợi là hạnh phúc.e thì định cái nào cần thiết thì mới cho đi, còn ko thì e và bà cả sẽ theo dõi tại nhà(bà cả là bs nhi mà).e thì ko dám khuyên mấy bác, chứ e thấy f1 mà ko có gì nghiêm trọng, đem vô bv(môi trường toàn là vi trùng) ko chừng về nhà thì tình hình nghiêm trọng hơn đó.
Vụ bồng f1 lên cân rồi trừ ra thì e đã thử rồi, cũng tương đối thôi chứ mấy cái cân đó ko có chia tới gram mà chia thành nấc 0,5-1 kg.mà e thì muốn biết f1 của e lên bao nhiêu gram cơ.hehe.
Còn vụ đưa đi tới bv thì nếu bác nào đã từng đưa f1 tới nđ1 sẽ được biết cái cảm giác chờ đợi là hạnh phúc.e thì định cái nào cần thiết thì mới cho đi, còn ko thì e và bà cả sẽ theo dõi tại nhà(bà cả là bs nhi mà).e thì ko dám khuyên mấy bác, chứ e thấy f1 mà ko có gì nghiêm trọng, đem vô bv(môi trường toàn là vi trùng) ko chừng về nhà thì tình hình nghiêm trọng hơn đó.
F1
F1 bác chắc lớn rồi? Như F1 nhà em, BV Từ Dũ chính thức viết giấy chuyển về y tế địa phương để theo dõi, chích ngừa... Nên em cũng không mang vào BV nữa.Blackboy nói:Em thì lúc trước cứ đến tháng là đem vào trung tâm bảo hành cua BV Từ Dũ...chích ngừa thì Pátuer thẳng tiến...BV dặn sao thì làm vậy thôi bác...hồi trước lúc BS Thanh còn làm GĐ BV Từ Dũ, dặn sao em lam theo đúng vậy, co gì đâu...