Cạnh nhà có cặp vợ chồng vui phết. Tuần trước có đợt giảm giá hàng điện máy, bà vợ chạy sang rủ vợ em đi mua cái tủ lạnh 130L SANYO. Bà này tính keo kiệt, so từng đồng đếm từng hào, ăn uống kham khổ, cà muối món chính. Tuần trước lại sang than cùng vợ em : từ ngày lôi cái tủ lạnh về tiền điện tăng thêm vài trăm, thợ hãng xuống bảo hành bảo tỏi 5-7 lần, máy móc bình thường mà sao tiền điện tăng vùn vụt, cứ nói mãi, có vẻ căm ghét thằng SANYO lắm. Nghe vợ nói lại không để ý lắm nhưng bà nọ lải nhải mãi nên vợ em nó cũng bực, em bảo : có khi em nói với chị ấy xem lại cách dùng tủ lạnh, người ta ai cũng xài bình thường, mức tiêu hao điện năng thì nhà sản xuất ghi rõ mỗi giờ tốn bao nhiêu kw điện, cứ nhân lên một tháng sẽ có số tương đối thôi, có khi dùng làm máy lạnh thì mới hao điện nhiều
Nói chơi ai dè thiệt các Bac. Số là ông chồng cũng thuộc dạng hâm, nhậu về khuya không lên phòng ngủ, cứ thế mở cửa tủ lạnh tương cái đầu vào cho mát
Bữa đó bà vợ vô tình xuống lấy nước mới biết. Nghe vợ kể lại em tủm tĩm mãi.
Ai cũng xài bình thường chỉ mình xài không bình thường,
máy móc không vấn đề thì có khi cái đầu có vấn đề