em vừa lấy dấu C ở đấy tháng 10.
ưu:
Nói chung chương trình đào tạo đoàng hoàng. Giá ổn ( dấu c hết thẩy 8tr học thứ 7, chủ nhật)Trung tâm lớn mà, Không phát sinh chi phí gì hết. Nhân viên phòng đào tạo rất rất nhiệt tình. Thường xuyên gọi nhắc đi học.
Nhược:
Xe khá cùi.
Sân tập thì khá bèo (cái này bác lưu ý nhé). Lúc em đang tập còn đang hoàn thiện. Không biết giờ thế nào.
Thầy giáo thì hên xui. Lúc em học gặp ông thầy hắc dịch. 16h tập. 1h đầu chỉ cách chạy, 15h ổng ngồi cafe đọc báo. Chắc tính kiếm tiền lì xì of em. Mà em ghét quá ko ngó ngàng tới.
Lúc em học, cái sân chưa hoàn thiện, chỉ tập đc bài dừng xe, lên dốc, zo chuồng, qua đường vòng, đường z. Còn mấy bài còn lại chả học 1 buổi nào,em cũng ko biết là thi có mấy bài đó luôn ( Qua lằn đinh, Tăng tốc, Vào số, Báo động, Xi nhan....)
May là đc học 1h sân cảm ứng mới biết là mình còn thiếu mấy bài đó. May sao thi vừa đủ đậu (85d). Do run quá + cái sa hình lúc đi thi em còn chưa nhớ chạy đường nào nữa. Do sân tập với sân thi hình khác nhau hoàn toàn.