Mi tutào lao
con cam cùi băp của e lúc nào nổ máy cũng để sẵn full máy lạnh
chạy 140k km với 7 năm mà chả hề hấn gì cả
kĩ gì kĩ dữ vậy anh?Có 2 lý do:
- Khi đề máy, kéo theo máy lạnh liền thì thì tải sẽ nặng hơn, nhớt chưa đủ bôi trơn mà có tải thì có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ. Theo mình tốc độ máy xuống 750rpm (nhớt đã bơm đủ), thì hãy vận hành xe (bật máy lạnh và di chuyển)
- lúc đâu toàn bộ hệ thống chưa heatup, mà chạy máy lạnh liền thì có thể có mùi lạ trong cabin.
Hỏi khó trả lời quá.
Xợ nó hư pa.
vậy là nô lệ cho cái xe chứ còn gì nữa
giống nhiều nhà
làm cái pk rõ đẹp
xong phi ze máy vào
môiz lần xe ra vào lại cong đít lau nhà
mình thì làm mẹ cái sân, vứt ze máy ngoài đó
Máy lạnh kg bao giờ chạy tải liền nha anhCó 2 lý do:
- Khi đề máy, kéo theo máy lạnh liền thì thì tải sẽ nặng hơn, nhớt chưa đủ bôi trơn mà có tải thì có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ. Theo mình tốc độ máy xuống 750rpm (nhớt đã bơm đủ), thì hãy vận hành xe (bật máy lạnh và di chuyển)
- lúc đâu toàn bộ hệ thống chưa heatup, mà chạy máy lạnh liền thì có thể có mùi lạ trong cabin.
Thật sự nó đâu có mất thơi gian gì đâu. Mình lái xe gần 20 năm thành thói quen rồi. 30s đâu tiên mỗi ngày, đề máy xe, quan sát 4 bánh xe, lên xe bật máy lạnh, ko tốn gìvậy là nô lệ cho cái xe chứ còn gì nữa
giống nhiều nhà
làm cái pk rõ đẹp
xong phi ze máy vào
môiz lần xe ra vào lại cong đít lau nhà
mình thì làm mẹ cái sân, vứt ze máy ngoài đó
Đối với mình, chiếc xe là căn nhà thứ 2. Nhà mà có sự cố thì rất phiền
Hiểu con xe thì nó ko bị nó hành thôi. Còn bất cần thì khi nó nằm đường thì lại tốn công nhiều hơn.
Cần dich vụ thì ra dịch vụ. Mình thuọc dạng làm biếng, cái gì automation được là automation hết, dùng dịch vụ được thì dùng dịch vụ hết như nấu ăn, ủi đồ, dành thời gian relax.
Chỉnh sửa cuối:
Ai mua lại xe của anh này thì sướng phải biết, ảnh kĩ từ cái máy xe thì chắc bên trong xe nội thất sạch bong, ghế ngồi bọc thêm tấm tre ngồi đỡ mòn da dzin.Thật sự nó đâu có mất thơi gian gì đâu. Mình lái xe gần 20 năm thành thói quen rồi. 30s đâu tiên mỗi ngày, đề máy xe, quan sát 4 bánh xe, lên xe bật máy lạnh, ko tốn gì
Đối với mình, chiếc xe là căn nhà thứ 2. Nhà mà có sự cố thì rất phiền
Hiểu con xe thì nó ko bị nó hành thôi. Còn bất cần thì khi nó nằm đường thì lại tốn công nhiều hơn.
Cần dich vụ thì ra dịch vụ. Mình thuọc dạng làm biếng, cái gì automation được là automation hết, dùng dịch vụ được thì dùng dịch vụ hết như nấu ăn, ủi đồ, dành thời gian relax.
Nhìn cái màn hình mất cảm tình quá.