khôn lắm chứ đâu phải ngu!khungdienbatron nói:Lũ ngu đầu bò, lần này định bán tem CR đây, thị trường nón bảo hòa rồi,....
Lỡ nón BH của e lâu ngày bị mất tem CR thì sao? Ko lẽ lấy tem khác dán vô ah! Cái này nên phạt mấy người làm đồ dỏm bán ra thị trường! Ai lại bắt người tiêu dùng phải chịu như thế!

NGUYEN T nói:Cũng đúng thôi.Nhiều người không chịu mua lấy một cái muc BH đúng nghĩa để đội,chỉ đội mang tính đối phó,nếu tai nạ xảy ra,họ chết trước chứ không phải là người bán mũ dởm.
Bác ơi, không phải là không chịu mua, mà tại người ta thấy mũ bảo hiểm trong nội đô không có tác dụng gì nhiều, mua cái rẻ rẻ được rồi. Bắt người ta mua, còn bắt mua đồ xịn nữa, mà bác có chắc xịn không ?!! chứ em thấy ngồi xe hơi còn chết huống gì nón đội đầu.
Hồi chưa bắt nón mỗi năm cũng tròn trèm 10k (mười ngàn) người chết. Hơn cả lính chết bên I-rắc/năm.
Giờ mỗi năm bi nhiêu? các bác tự "gúc" nha
Nón xịn giảm được bi nhiêu? Khi mà cái đầu đội nón không tuân luật giao thông.
Cứ để rượu lái xe không hà. Em có kinh nghiệm là mỗi lần về quê hay vô lại SG đều chọn trước 12h vì lúc đó số thằng xỉn ít hơn lúc 4-7 h chiều!
Vả lại thứ 7/chủ nhật hay có đám cưới lúc 11:30, em phải canh làm sao vô SG trước giờ linh là được.
Giờ mỗi năm bi nhiêu? các bác tự "gúc" nha
Nón xịn giảm được bi nhiêu? Khi mà cái đầu đội nón không tuân luật giao thông.
Cứ để rượu lái xe không hà. Em có kinh nghiệm là mỗi lần về quê hay vô lại SG đều chọn trước 12h vì lúc đó số thằng xỉn ít hơn lúc 4-7 h chiều!
Vả lại thứ 7/chủ nhật hay có đám cưới lúc 11:30, em phải canh làm sao vô SG trước giờ linh là được.
Em nghe đồn rằng có COCC nào đó đang đầu tư sản xuất nón bảo hiểm hiệu XYZ. Nên việc đầu tiên là các bố chóp bu nhà nó phải tiêu diệt hết các đối thủ cạnh tranh bằng luật này, sau đó ra thêm luật mới là mọi người dân đều phải mua nón bảo hiểm hiệu XYZ có tem CR...nếu ai đi đường không mang nón hiệu XYZ sẽ bị phạt 500 ngàn...
maylangthang nói:Lúc mua thì kg nói bây giờ lại thêm vụ tem cho dân tốn tiền chơi , chắc bọn nó giàu quá đâu biết dân đen phải dành dụm từng đồng từng cắc.
Nói thiệt , bắt đội mũ bảo hiểm trong thành phố là ngu xuẩn nhất , đường thì kẹt xe có chạy được đâu đi đường thấy xe đạp và người đi bộ qua mặt mình vèo vèo .
Lo cho dân từ cái nón bảo hiểm để bảo đảm sinh mạng , nhưng khi dân có chuyện đến bệnh viện cầm cái thẻ bảo hiểm y tế ( dân phải đóng cho tiền nhà nước để có tấm thẻ này) thì bị hành cho lên bờ xuống ruộng sau đó được bố thí cho 1 mớ thuốc kg thể nào rẽ hơn . Kết quả là uống vào như kg uống gì bịnh tình " vũ như cẩn " .
Vô cấp cứu thì cứ thủng thỉnh chờ đóng tiền cái đã kg tiền thì nằm đó ngắc ngoải chơi , khi đóng tiền xong đem biên lai lên thì người thân đã đoàn tụ ông bà .
Xã hội gì mà từ trên xuống dưới chỉ biết tiền .
Chán hg muốn nói nhưng vẫn phải nói cho đỡ chán.![]()




