Nhìn bộ dạng tên này chắc túng làm liều, nếu là "ngoại hạng" là tiêu 1 chiếc rồi, khu em xe đạp mất hoài, có lần chủ xe đạp tìm gặp, nó trả xe lại rồi đi, như không có chuyện gì cả.chienthang nói:Hên nó ko nói cho tao mượn 1 chiếc coi
Tháng trước lính của bà cả mất chiếc future phải đưa cái dream kỷ niệm cho nó chạy việc, hum qua tới thằng lính của mình bị nó đua mất chiếc Jupiter thấy nó bẻ khóa leo lên xe chạy mà lúc đó đường vắng quá chẳng đuổi kịp. Mịa chúng nó càng ngày càng lộng hành
Chuyện này có rồi và có nhiều nữa là khácLK nói:May rồi Bác chủ ! chứ nó mà liều thì tới trc mặt Bác dí con chó lửa hay dao rồi kêu: lấy dùm tao cái chìa khóa & cavẹt xe này coi ! vậy mới là táo bạo![]()
đang mùa banh, nên tụi này cái gì cũng làm hết. Phải cẩn thận mới được. Mà hên là bác chủ có ngồi đó, không chắc bữa nay cái topic này là cảnh báo coi chừng mất xe rồi. hehe