CS 113 dừng xe phạt như vậy là sai, nhưng em thì không đồng ý với cách giải thích là quá đông nên không thể dừng đỗ đúng vị trí được, nên phải phạm luật.
Bãi đậu xe rộng rãi thế mà các bác không vào đậu cho nó lành, đồng thời góp phần thể hiện văn hóa, trật tự của thành phố cho người thân, người nước ngoài đến VN.
Bãi đậu xe rộng rãi thế mà các bác không vào đậu cho nó lành, đồng thời góp phần thể hiện văn hóa, trật tự của thành phố cho người thân, người nước ngoài đến VN.
Em đồng ý với bác. Lần đầu vào đây đón người em cũng lơ ngơ, chạy hơi quá 1 tí ko còn chỗ đậu em đành bấm bụng vòng ra ngoài vô lại kiếm chỗ từ sát bên dưới, tốn 10k phí tiền ngu. Các lần sau em toàn hiên ngang vào bãi, tốn tí tiền nhưng khỏe cái đầu.tranthienminh nói:CS 113 dừng xe phạt như vậy là sai, nhưng em thì không đồng ý với cách giải thích là quá đông nên không thể dừng đỗ đúng vị trí được, nên phải phạm luật.
Bãi đậu xe rộng rãi thế mà các bác không vào đậu cho nó lành, đồng thời góp phần thể hiện văn hóa, trật tự của thành phố cho người thân, người nước ngoài đến VN.
Pak hiểu nhầm trường hợp của em rồitranthienminh nói:CS 113 dừng xe phạt như vậy là sai, nhưng em thì không đồng ý với cách giải thích là quá đông nên không thể dừng đỗ đúng vị trí được, nên phải phạm luật.
Bãi đậu xe rộng rãi thế mà các bác không vào đậu cho nó lành, đồng thời góp phần thể hiện văn hóa, trật tự của thành phố cho người thân, người nước ngoài đến VN.

P/s : đợt này học được từ OS, tốn tiền vào bãi xe thì không tốn tiền ra cổng nữa, hehe

Em có vào đón đêm ( 12h ) ga Quốc nội. Giờ đó xe đưa / đón ít xịt hà, thậm chí có xe đón khách đậu luôn ngay chỗ ga đến, nhưng em vẫn lái xevào trong bãi gửi xe đàng hoàng, tội gì, đằng nào cũng mất tiền muh. Đón xong em chịu khó kéo hành lý ra bãi cho vào xe, an toàn cho cái "ví" của mình hơn nhiều.
Bác chủ có lỗi do ý nghĩ "tiện lợi", em nghĩ bác "tiện lợi" thì phải chịu "phí tổn". Rút kinh nghiệm đi bác, cho cơ thể chút vận động có sao đâu (Trừ phi trời mưa to thì nên cho xe vào đón và tuân thủ quy định của ga). Và xxx thì luôn canh me cho vụ này: xe hơi + máy bay = nhiều tiền ---> xxx cực khổ lắm chứ, đứng canh mãi mới gặp người có tiền như bác.
Bác chủ có lỗi do ý nghĩ "tiện lợi", em nghĩ bác "tiện lợi" thì phải chịu "phí tổn". Rút kinh nghiệm đi bác, cho cơ thể chút vận động có sao đâu (Trừ phi trời mưa to thì nên cho xe vào đón và tuân thủ quy định của ga). Và xxx thì luôn canh me cho vụ này: xe hơi + máy bay = nhiều tiền ---> xxx cực khổ lắm chứ, đứng canh mãi mới gặp người có tiền như bác.
