Hạng B2
3/12/12
229
5
18
67
Em ủng hộ vào bãi . Tốn 1 xí tiền mà thỏai mái , còn được ôm vai chụp hình tiễn người nha đàng hòang. Dừng xe song song như thế cũng bất tiện cho xe đi phía sau đó các bác à
 
Hạng D
21/9/10
1.946
11.498
113
em thường xuyên đi sân bay, nếu ko có chỗ dừng thì em mở xi nhan xếp hàng chờ cho xe nào ra rồi mình chạy vào sau đó mới cho người nhà lên/xuống và chưa bao giờ bị CS113 hỏi thăm. Em làm như vậy vì ko phải sợ CS mà ko muốn góp phần làm rối loạn thêm tình hình hỗn độn tại đây.
Mà sao sân bay mình nhiều người quá, người đi/về thì 1 người đưa đi/đón thì 10. VK thì bố nào bố nấy dựng 1 núi thùng carton haizzzz
p/s: bác nào dừng mà chạm vạch người đi bộ cũng bị hỏi thăm đấy nhé
 
Hạng B2
12/2/11
461
465
63
45
em có người quen làm an ninh sân bay confirm vụ này nha các bác.
an ninh canh me báo ra ngoài cho 113 hoặc csgt, hoặc an ninh lập biên bản hiện trường xong mời xxx vô lập bb vi phạm (an ninh ko có quyền phạt nha, các bác đừng bị hù).
các anh bảo em là "cái này miếng cơm nên nói cho biết chứ đừng nói ai" nhưng em vẫn cảnh báo các bác.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
170.032
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
phanleco nói:
Tối qua, đón thân nhân ban đêm tại ga đến quốc tế TSN bị 113 canh me bắt láo kiếm tiền, trằn trọc cả đêm, sáng post bài cảnh báo các pak. Số là nhà em đi 2 xe, 1 xe chở hành lý, 1 xe chở người. Xe chở hành lý đến trước, dừng sát lề. Xe em chở người đến sau, hết chỗ dừng gần thân nhân (có trẻ em đang ngủ gục). Em đành dừng song song xe chở hành lý để thân nhân bước nhanh lên xe (vụ này thì em phạm lỗi dừng, đỗ cách vỉa hè quá 25 cm). Ra đến đoạn cong cuối đường để ra khỏi ga đến quốc tế, 6 ku 113 chờ sẵn hớn hở vung gậy thần kỳ, đòi kiểm tra giấy tờ. Thấy không đi chung với CSGT, lại vào ban đêm (11:30pm), em biết chắc mấy ku này không có kế hoạch được duyệt nhưng vẫn kiềm chế, không đòi xem kế hoạch để dễ năn nỉ cho nhanh về nhà. Ku cầm đầu nhá đèn pin vào bảng lỗi và mức phạt, báo "anh phạm lỗi dừng xe song song với 1 xe khác", em té ghế với lỗi trời ơi này nhưng vẫn năn nỉ cho lành. Ku cương quyết "ông hành nghề năn nỉ hả, đứng đó tới sáng tui cũng chưa cho đi, không có bằng sao năn nỉ hoài dzậy, bla bla bla". Em đành phải làm luật cho xong để thân nhân về nghỉ sớm. Lấy tiền xong còn buông câu xanh rờn "trước sau gì cũng đưa, năn nỉ chi mất thời gian".
Em chỉ biết nghẹn ngào post bài để các pak cảnh giác đêm khuya, nôn nóng đón thân nhân, nghĩ trong sân bay không có XXX, là dễ dính chưởng mấy ku ăn đêm này lắm.
bash.gif
Mình phạm luật, phạm vào cái "nguyên tắc", cái "trình" của người lái xe như vầy làm cho cảnh sát xấu có cơ hội mà nhận hối lộ . Thật là đáng tiếc! Em sẽ rút kinh nghiệm qua việc này.:cool:
 
Hạng D
16/4/07
2.341
674
113
An ninh báo cho xxx xử bên ngoài, chỗ đang đỗ đang chật ních lấy đâu chỗ dừng để xử lý. Nếu xe đông thì phải xếp hàng chờ xe khác ra rồi mình vào, chen lên làm gì rồi bảo không có chỗ phải đỗ ở ngoài để xxx tóm. Em thấy có oan cái gì đâu?
 
Hạng D
29/12/12
1.407
1.197
113
HCM
nản toàn tập, đủ kiểu ăn tiền của mấy cha nội này...
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
tsaigon nói:
em có người quen làm an ninh sân bay confirm vụ này nha các bác.
các anh bảo em là "cái này miếng cơm nên nói cho biết chứ đừng nói ai" nhưng em vẫn cảnh báo các bác.
uh miếng cơm. Nghĩa là nếu người dân tôn trọng pháp luật, xếp hàng ngay ngắn, văn hoá cao, ý thức tốt, đi đúng luật .. đồng nghĩa với việc ỉa vào miếng cơm của chúng nó.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
170.032
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Clouds8 nói:
tsaigon nói:
em có người quen làm an ninh sân bay confirm vụ này nha các bác.
các anh bảo em là "cái này miếng cơm nên nói cho biết chứ đừng nói ai" nhưng em vẫn cảnh báo các bác.
uh miếng cơm. Nghĩa là nếu người dân tôn trọng pháp luật, xếp hàng ngay ngắn, văn hoá cao, ý thức tốt, đi đúng luật .. đồng nghĩa với việc ỉa vào miếng cơm của chúng nó.
Vậy thì cứ làm vậy với miếng cơm của bọn xxx đi nào!:D