1. Em chưa bao giờ nói em đúng. Và nhắc lại lần cuối, em post bài nhằm mục đích cảnh báo, không kêu rên, kêu oan, thanh minh gì hết.chienthang nói:nhưng nói thiệt đó không phải là "bắt láo" e chả thấy bắt láo chỗ nào chỉ có thể gọi là bọn ăn tiền hối lộ thì đúng, bác dừng sai luật rõ rồi. CS trật tự họ có quyền xử phạt xe tĩnh ( dừng, đậu trái phép)
2. Bắt láo : Em dùng từ "bắt láo" vì :
2.1 : 113 không phối hợp cùng CSGT, không có kế hoạch được duyệt mà dừng xe đang lưu thông để bắt lỗi vi phạm giao thông.
2.2 : Đúng là CSTT có quyền xử phạt xe tĩnh. Nhưng đây là 113 (CS phản ứng nhanh) và họ dừng xe khi em đang lưu thông, không phải lúc em đang dừng, đỗ.
Em bị dính chấu tụi nó ở đây 1 lần cách đây 2 năm.Lúc đi đón ông anh, xe đông qúa chen mãi mới vào lề đậu được mà không để ý vạch người đi bộ và đậu cán vạch.Thế là mấy ku chặn lại đớp của em 2 xị.
Bác chủ cảnh báo thì
nhưng cách hành xử của bác trong tình huống này em thấy ... sao sao á.
Bác vi phạm, đáng lẽ sòng phẳng với 113: lập biên bản, đóng phạt, đằng này bác chủ lại xì tiền để mua cái lỗi của mình thành không có lỗi.
Chả thấy 113 canh me gì rao trọi, chỉ thấy bác sai, ấm ức nên bảo 113 "canh me".
Tốt nhứt cứ chơi đúng luật, lỡ có sai, chấp nhận biên bản.

nhưng cách hành xử của bác trong tình huống này em thấy ... sao sao á.
Bác vi phạm, đáng lẽ sòng phẳng với 113: lập biên bản, đóng phạt, đằng này bác chủ lại xì tiền để mua cái lỗi của mình thành không có lỗi.
Chả thấy 113 canh me gì rao trọi, chỉ thấy bác sai, ấm ức nên bảo 113 "canh me".
Tốt nhứt cứ chơi đúng luật, lỡ có sai, chấp nhận biên bản.
Nghĩ cũng buồn cho cái sân bay Intẹc(international)
1. Phía ngoài thì taxi-Air chiếm độc quyền, đi gần không chịu, tài xế nhăn nhó,...
2. Phía trong chỗ HQ hiếm thấy nụ cười.
3. Lại anh 113 thay vì nhắc nhở tại chỗ, nhắc nhở người qua đường phải đi đúng vạch, kiểm tra coi có móc túi trà trộn,... đàng này canh me phạt, phạt!
4. Kiếm 1 cái ĐT công cộng không hề có, khổ sở vô cùng! Có lần em ra khỏi SB, điện thoại hết pin, chờ người nhà đón(có hẹn trước) nên không bắt taxi và chỉ biết ngồi chờ lầm bầm cái SB này. (Khổ là em không nhớ số người nhà)
Có khó gì đâu, bắt mấy thằng căn tin nó phục vụ cái này!
1. Phía ngoài thì taxi-Air chiếm độc quyền, đi gần không chịu, tài xế nhăn nhó,...
2. Phía trong chỗ HQ hiếm thấy nụ cười.
3. Lại anh 113 thay vì nhắc nhở tại chỗ, nhắc nhở người qua đường phải đi đúng vạch, kiểm tra coi có móc túi trà trộn,... đàng này canh me phạt, phạt!
4. Kiếm 1 cái ĐT công cộng không hề có, khổ sở vô cùng! Có lần em ra khỏi SB, điện thoại hết pin, chờ người nhà đón(có hẹn trước) nên không bắt taxi và chỉ biết ngồi chờ lầm bầm cái SB này. (Khổ là em không nhớ số người nhà)
Có khó gì đâu, bắt mấy thằng căn tin nó phục vụ cái này!
Chuyện dài tập ở sân bay ai cũng biết mà chả thấy BQL giải quyết. Mang tiếng ga quốc tế mà chẳng có nổi lực lượng điều tiết xe cộ đón rước khách. Taxi thì chen kẹt cứng. Càng ngày càng hỗn loạn nhốn nháo cứ như bến xe buýt. Nhìn gần gần thôi ko xa xôi, sân bay Thái, Sing,... quá đẹp, rộng rãi.pcvinh nói:Nghĩ cũng buồn cho cái sân bay Intẹc(international)
......................
Ủng hộ xây sân bay mới ở vùng giáp ranh SG có ít nhất vài chục cổng, có tuyến xe buýt hay metro cố định đưa về SG.
Nghĩ đến tương lai mà xây xong metro với sân bay chắc mình lụm khụm rồi quá!
Đúng rồi, nó quánh vào tâm lý trên.phanleco nói:Tụi nó có BB nhưng sẽ không lập (vì không có kế hoạch được phê duyệt), em chỉ lo nó kiu đám CSGT bên ngoài vô lập. Em mà đi một mình thì cũng cương liền (thậm chí cãi chày cãi cối luôn vì chưa chắc nó có chụp, nếu chụp cũng không thấy rõ bảng số vì ở xa; nhưng có xe bật đèn demi đến gần là nó lấy phone ra chụp, đám này có vẻ pro), nhưng kẹt có thân nhân (kèm trẻ em) ngồi cả ngày trên máy bay rồi (và tụi nó cũng dư biết điều đó)Tony Hai Lúa nói:Bác cứ kêu lập biên bản. Thử xem các đ/c đó có bb để lập k?
Nên ít khi nào nó bắt xích lô, xe rác ... vì mấy người ấy lì lắm, không có tiền để xì ra..
pcvinh nói:Nghĩ cũng buồn cho cái sân bay Intẹc(international)
1. Phía ngoài thì taxi-Air chiếm độc quyền, đi gần không chịu, tài xế nhăn nhó,...
2. Phía trong chỗ HQ hiếm thấy nụ cười.
3. Lại anh 113 thay vì nhắc nhở tại chỗ, nhắc nhở người qua đường phải đi đúng vạch, kiểm tra coi có móc túi trà trộn,... đàng này canh me phạt, phạt!
4. Kiếm 1 cái ĐT công cộng không hề có, khổ sở vô cùng! Có lần em ra khỏi SB, điện thoại hết pin, chờ người nhà đón(có hẹn trước) nên không bắt taxi và chỉ biết ngồi chờ lầm bầm cái SB này. (Khổ là em không nhớ số người nhà)
Có khó gì đâu, bắt mấy thằng căn tin nó phục vụ cái này!
tinxjuan nói:Chuyện dài tập ở sân bay ai cũng biết mà chả thấy BQL giải quyết. Mang tiếng ga quốc tế mà chẳng có nổi lực lượng điều tiết xe cộ đón rước khách. Taxi thì chen kẹt cứng. Càng ngày càng hỗn loạn nhốn nháo cứ như bến xe buýt. Nhìn gần gần thôi ko xa xôi, sân bay Thái, Sing,... quá đẹp, rộng rãi.pcvinh nói:Nghĩ cũng buồn cho cái sân bay Intẹc(international)
......................
Ủng hộ xây sân bay mới ở vùng giáp ranh SG có ít nhất vài chục cổng, có tuyến xe buýt hay metro cố định đưa về SG.
Nghĩ đến tương lai mà xây xong metro với sân bay chắc mình lụm khụm rồi quá!
Nhỏ em làm nhân viên mặt đất ( hạng siêu cùi ) trong Sân Bay bảo trời mưa ga quốc tế và ga nội địa cùng dột , phải lấy thau nhựa hứng nữa kìa .