con đường cần giờ đúng là thử thách lòng kiên nhẫn, em chạy đúng tốc độ một hồi buồn ngủ chịu không nổi cũng phải đua, thứ 7 rồi em đua 80-90 tự nhiên đến khúc có con lươn tự nhiên em chạy đúng 60, sau khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau ảnh đưa súng lên nhắm em BÙM hehe
Năm an toàn giao thông mà. XXX chổ nào cũng có gun hết.
Mà Cần Giờ cho chạy 60 là hơi thấy. em nghĩ 80 là ok. Đường rộng mà vằng nữa.
Mà Cần Giờ cho chạy 60 là hơi thấy. em nghĩ 80 là ok. Đường rộng mà vằng nữa.
Xxx bây giờ được cấp súng nhiều lắm, như được phân phối sĩ vậy, những chổ trc đây ko bao giờ bắn thì bây giờ đã bắn, những chổ trc đây bắn nhiều thì bây giờ bắn nhiều hơn nữa!
em thỉnh thoảng vẫn đi cung này,nhưng trên đường đi nhờ hỏi thăm liên tục mấy bác xe bus tuyến,các bác ấy cũng rất nhiệt tình chỉ chỏ nên cũng đỡ cà lết....