Hạng D
15/7/08
2.051
135
63
...hỏi làm chi?
"tốt khoe xấu che" thì chắc là mấy "chân dài" có bông hoa nhiều ý mà. :D
Nhưng đúng là gần đây em thấy có cái phong trào nì, nhìn luộm thuộm quá.
 
Hạng B2
3/2/12
395
3
0
113
Tự do, muốn ăn vận như lào cũng được miễn gọn gàng đừng vướng víu, ngã vào xe em thì em cũng ăn vạ bắt đền tất :D rút kinh nghiệm lần sau tự nhiên hết đậu gần 4B -> an toàn cả 2
 
Hạng D
12/3/11
1.605
67.733
113
Tiền Giang, gò công
đồng phục gì đâu. nếu là đồng phục khó coi thì vào cty thay cũng được mà. mặc váy nhưng sợ đen chân thôi, chứ nếu "che chắn" thì chỉ cần qua đầu gối là "an toàn" rồi .
 
Hạng D
4/8/11
1.036
4.923
143
Model này đúng là dở hơi tập bơi. 
Cùng 1 giuột với nó là váy ngắn hoặc tà lỏn, mặc vớ ( tất ) dài đến gối....nhìn cứ như con điên.
Thích khoe hàng thì khoe cho tới, bị rám nắng thì tối về thoa kem vào hoặc đến hàng mà tút lại. Còn sợ nắng thì mặc quần dài vào, đúng đối tượng, đến lúc cần, cởi ra thì tha hồ mà nuột nà.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
14/1/12
39
0
0
giữa 2 cái hại thì chọn lấy 1 cái hại ít hơn thôi các bác ạ!
Thường khi các Bà các chị và các em khoác cái đó lên thì thường bên trong là váy ngắn (váy dài thì khoác làm gì) mà phần lớn là rất ngắn, nên khi đi đường rất hay bị tà váy tung bay --> lộ hàng (nhất là khi vào cua gấp, phải chống chân)!
Lúc đó các bác làm gì? Rất rất chi là nguy hiểm khi ta không nhìn đường mà nhìn đi đâu đó, mất khả năng xử lý !
21.gif
 
Hạng D
5/5/12
1.539
214
63
15
niềm đam mê
thienphuctrans nói:
sợ nắng đen thì mặc quần dài đi. Phụ nữ mặc váy mà còn trùm che nắng khi tham gia giao thông rất nguy hiểm.

có trường hợp đi làm, cty bắt buộc mặt váy thì sao bác?
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
Em sợ máy chị mặc váy ấy lắm, thấy là em né từ xa...