- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác
Dạ có em đây bác. Em đang tìm cách mời Anh Hải cafe rồi gọi bác ra gặp cho dzui nè. Mà dạo này anh Hải bận quá, điện thoại thì gọi éo được, huhhuuuuu
Qua trao đổi, anh Hải hỏi em biết bác haobui ko???... haobui chơi chung .. băng của mình (tuyệt đối chỉ xưng bạn và mình thôi nhé). Tuy haobui lớn tuổi hơn mình, nhưng gọi mình bằng anh vì ... cách chơi của mình .. "đàn anh" hơn.... Mình chơi chung băng với T. đồ cổ ko chơi với C. đô la, ... Mình đang đi chiếc Lambo biển 56S-4646, .... hahahahahaaaaaa
Mịa, em mà gặp nó lần nữa thì em tiễn nó 01 đoạn đến Chợ Rẫy ngay.
haobui nói:Tối qua đang nhậu thì bác Hảo lơ gọi cho mình là có thêm tay Xedap OSPD vừa bị dính thêm 1 vố với thằng này . Như vậy là topic này nó chưa biết .
Vụ của nisibili HT Mazda sao rồi ta ? Ko thấy bác gọi đi cafe để bắt cu Hải dơ này .
Dạ có em đây bác. Em đang tìm cách mời Anh Hải cafe rồi gọi bác ra gặp cho dzui nè. Mà dạo này anh Hải bận quá, điện thoại thì gọi éo được, huhhuuuuu
Qua trao đổi, anh Hải hỏi em biết bác haobui ko???... haobui chơi chung .. băng của mình (tuyệt đối chỉ xưng bạn và mình thôi nhé). Tuy haobui lớn tuổi hơn mình, nhưng gọi mình bằng anh vì ... cách chơi của mình .. "đàn anh" hơn.... Mình chơi chung băng với T. đồ cổ ko chơi với C. đô la, ... Mình đang đi chiếc Lambo biển 56S-4646, .... hahahahahaaaaaa
Mịa, em mà gặp nó lần nữa thì em tiễn nó 01 đoạn đến Chợ Rẫy ngay.
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác
woo,khi E mới vào đời thì cũng bị thằng tương tự như thế này lừa , đi với nó là một e korea bảo là vợ,dắt 2 đứa đi mua khách sạn,.. này nọ,..cuối cùng nó chấm cái Palace Nguyễn Huệ,đi xe 4b tới gặp nhà chủ ks nữa,hic ,cuối cùng,....nói chung lúc đó e cũng còn non và nó cũng cao tay hơn a H là nó cho e ăn bánh vẽ ở tít Nam Hàn,rằng nó ở khu vip nhất Seun,chạy 2 con Chairman độ đỉnh nhất,hic ,...Thiệt hại là một bữa nhậu hải sản,vài lần coffee hội đàm cấp cao,và vé taxi khứ hồi HCM- Bình Dương cho a ấy đầu tư nguyên cái Eco Lake,hic...
A ấy vẽ ra cái thật lớn và ăn cái thật nhỏ, ,.!mất ..tr nữa!
Các bác sỏi đá cũng thành cơm rồi mà,,...! e mà gặp lại là e
woo,khi E mới vào đời thì cũng bị thằng tương tự như thế này lừa , đi với nó là một e korea bảo là vợ,dắt 2 đứa đi mua khách sạn,.. này nọ,..cuối cùng nó chấm cái Palace Nguyễn Huệ,đi xe 4b tới gặp nhà chủ ks nữa,hic ,cuối cùng,....nói chung lúc đó e cũng còn non và nó cũng cao tay hơn a H là nó cho e ăn bánh vẽ ở tít Nam Hàn,rằng nó ở khu vip nhất Seun,chạy 2 con Chairman độ đỉnh nhất,hic ,...Thiệt hại là một bữa nhậu hải sản,vài lần coffee hội đàm cấp cao,và vé taxi khứ hồi HCM- Bình Dương cho a ấy đầu tư nguyên cái Eco Lake,hic...
A ấy vẽ ra cái thật lớn và ăn cái thật nhỏ, ,.!mất ..tr nữa!
Các bác sỏi đá cũng thành cơm rồi mà,,...! e mà gặp lại là e
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác
Tại vì em cũng có người bạn, khoảng năm trước bán được căn nhà trên Lê Thị Hồng Gấm cho 1 bác cán bộ cao cấp ngoài bắc cũng nhanh lẹ như vậy, thương vụ chỉ trong vòng 3 ngày là thanh toán hết. Do đó em mới tưởng mình gặp may, ai dè gặp Lý Thông đâu!
Tại vì em cũng có người bạn, khoảng năm trước bán được căn nhà trên Lê Thị Hồng Gấm cho 1 bác cán bộ cao cấp ngoài bắc cũng nhanh lẹ như vậy, thương vụ chỉ trong vòng 3 ngày là thanh toán hết. Do đó em mới tưởng mình gặp may, ai dè gặp Lý Thông đâu!
- Status
- Không mở trả lời sau này.