Em bị rồi !! Nhà em ở đường Bạch Đằng Q.Bình Thạnh to rộng. Có cái lề cũng vừa phải. Một hôm tối có việc cần đi 2B, mở cửa ra thì nguyên 1 chiếc 4B chắn sát sạt vô cửa nhà mình. Sát đến nỗi phải mở toang cả cửa mới lách người đi bộ ra cái kẻ phía đuôi xe ( đầu xe hắn lú qua nhà kế bên ). Thế là đứng đợi hoài không thấy chủ xe. Lấy tay lay lay cái xe, vỗ bộp bộp mong cho nó có báo động nó hú lên v.v mà không có. Đành quay vào nhà ngồi đợi. 30 phút sau quay ra vẫn y nguyên. Mà có việc phải đi mới chết. Lại quay vào nhà lấy miếng giấy note to bằng bàn tay ghi vài chữ dán lên kính lái :"Vui lòng lần sau dậu xe lịch sự hơn", rồi quay vào nhà. Lúc đó cũng muốn phang cho 1 búa vào cái xe nhưng thấy cũng tội người ta nên thôi (ngay cửa nhà em hay để mấy cái búa, tiện tay lắm).
Thế là các lần sau lâu lâu thấy xe đó đậu cách nhà 1 căn và hở ra, không bịt cửa người ta nữa. Nhưng mà gì thì gì, đậu trên lề em cứ thấy sao sao !!! À, mà bực nhất là xe ấy của (hoặc khách của) nhà xéo xéo bên kia đường cũng có lề rộng vậy mà không chịu đậu, cứ chạy qua bên này.