Hạng B2
31/8/11
404
210
43
ho chi minh
Re: Cảnh báo: Đi Vũng Tàu không nên đi ngả phà Cát Lái

noi chung ko nen di huong pha Cat Lai, vua xau, vua ket,
di quoc lo51 bi gio cung kha' tot rui
tuan nao minh cung chay ve thay ngay` cang` ok
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.243
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Re: Cảnh báo: Đi Vũng Tàu không nên đi ngả phà Cát Lái

chanhdai nói:
Hồi đó giờ chỉ đi QL51 đến Bà rịa thôi. Không biết đoạn từ Bà rịa đến VT như thế nào, có tệ lắm kg?
Bà Rịa -> Vũng Tàu: Tuỳ thuộc bác ở đâu trong tx Bà rịa:
- Ở gần QL 51: đi thẳng đường QL51=>30/4 hay 51B, 51C đều tốt
- Ở phía Long Điền, Long Hải: đi theo tỉnh lộ 44A=> HL5=> Phước tĩnh=> cầu =>Phước thắng => 51B/51C: tốt
Tóm lại từ tx BR đi TP VT không thành vấn đề.
 
Re: Cảnh báo: Đi Vũng Tàu không nên đi ngả phà Cát Lái

Em thấy bác Hà hay đi qua đoạn Cát Lái - VT nhỉ ? chắc nhà bên Q7.... em thì toàn vòng đi Ngã 3 VT - QL51 - VT thôi chứ chưa bao giờ đi phà CL - VT lần nào. mà em thấy đoạn QL51 giờ cũng khá ngon lành lắm rồi
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.243
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Re: Cảnh báo: Đi Vũng Tàu không nên đi ngả phà Cát Lái

chauloi.No1 nói:
Em thấy bác Hà hay đi qua đoạn Cát Lái - VT nhỉ ? chắc nhà bên Q7.... em thì toàn vòng đi Ngã 3 VT - QL51 - VT thôi chứ chưa bao giờ đi phà CL - VT lần nào. mà em thấy đoạn QL51 giờ cũng khá ngon lành lắm rồi
Em bên quận tư bác à . Chạy Khánh hội => Nguyễn Thị Thập =>Cầu PM=> vành đai trong=> Nguyễn Thị Định => Cát lái=> Nhơn Trạch QL51 => VT thì gần hơn 22km so với đi XLHN=>QL51
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.243
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Re: Cảnh báo: Đi Vũng Tàu không nên đi ngả phà Cát Lái

Cập nhật thông tin ghi nhận ngày 30/10/2011 như sau:
Từ QL51=> đường 25B=> tỉnh lộ 769=> cầu Long Tân: đường cực vắng, ít xe tải, ít xe con, không có CSGT. Đến đầu cầu Long Tân thì buộc quẹo trái (vì cầu vẫn đang xây sửa...) đi đường tránh 1 đoạn đường đất đỏ, chạy qua 1 cái cầu tạm
lúc này hướng ngược lại có 1 tai nạn nhỏ: 2b do 1 đàn ông lái ủi vô đít xe tải của CSGT huyện té lăn cù nằm 1 đống ... mấy phút gây ùn tắc cục bộ
Cảnh báo: Đi Vũng Tàu không nên đi ngả phà Cát Lái (cập nhật)


Cảnh báo: Đi Vũng Tàu không nên đi ngả phà Cát Lái (cập nhật)

rồi trở lại 769 vô bến phà. Tại ngã ba đường tránh này vẫn để bảng bắt buộc xe từ phà CL=> Nhơn Trạch phải quẹo phải đi đường tránh như phần trên của bài viết này.
Tại bến phà đầu Nhơn Trạch có băng rôn thông báo:
Cảnh báo: Đi Vũng Tàu không nên đi ngả phà Cát Lái (cập nhật)


Lúc 14h00 đoạn từ phà Cát Lái Nguyễn Thị Định->đường vành đai trong =>cầu Phú Mỹ:
- Từ đường Nguyễn Thị Định quẹo trái qua Vành đai trong qua cầu Kỳ Hà 2 hướng về trạm thu phí cầu Phú Mỹ: chiều ra bị chặn, các xe bên đó chạy chung qua đường "chiều vô cầu"
- Từ trạm thu phí CPM đến CPM: chiều vô bị chặn, xe đi vô phải qua trái chạy chung đường với xe "chiều ra" ... tới đầu CPM Q2 thì mới trở về lane "vô" để lên cầu.
Bên đường bị chặn, nhiều xe và phương tiện kỹ thuật đang tập trung. Chắc là bắt đầu sửa chữa vá đắp gì đó.
(Mình chạy 1 mình, tự lái nên không chụp được hình)

Nguồn: trenduonggiobui
 
Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
33
Re: Cảnh báo: Đi Vũng Tàu không nên đi ngả phà Cát Lái

BÁc Ha làm việc hay nhà ở vũng tàu mà em thấy bác hay về thế ạ???
 
Hạng B2
8/12/09
127
6
18
Ha Sonata nói:
Ngày 14/10 em đi Vũng Tàu qua ngả phà Cát Lái:
- Đường vành đai trong từ cầu Phú Mỹ tới giao lộ Nguyễn Thị Định vẫn đang tan nát ngày càng thậm tệ cực nhiều ổ trâu, voi.
- Qua phà: vừa lên bờ Nhơn Trạch, 4b buộc quẹo phải chạy con đường đất đỏ qua ngả xã Phú Hữu => rạch ông Thuộc lòng vòng miết mới được quẹo ra hương lộ 19 đến địa phận xã Phước An mới quẹo trái quay lại TT thị trấn Nhơn Trạch rồi quẹo phải vô 25B chạy ra QL 51. Kết cục xa mất trên 20km, trễ hơn 1 giờ. Đường lại không có bảng chỉ dẫn dễ bị "đậu phộng".

Chân thành khuyên các bác có nhu cầu đi Vũng Tàu không nên đi ngả Cát Lái - Nhơn Trạch - QL 51 nữa. Chờ tới khi đường sửa xong em sẽ cập nhật p/vụ các bác.
Sang tháng em vào định chạy Vũng tàu, chắc đi tầu cao tốc thui quá