Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Đúng là chúng ta hay đi theo lối mòn vì đường VN thì luôn thay đổi.
Đây cũng là kinh nghiệm cần phải rút rút rút liên tục nếu không thì...rút xèng liên tục.
 
Tập Lái
31/10/12
9
0
1
43
Tp. Hồ Chí Minh
Cảm ơn bác chủ thớt,
Các chiến sĩ CSGT của chúng ta đúng là thật tội nghiệp. Chỉ mong có cơ hội là rình ăn bẩn.
Bên nước ngoài thì Cảnh sát không lanh lẹ như ở VN chúng ta. Em cụ thể là bên Úc, mỗi khi điều kiện giao thông thay đổi (lắp thêm đèn giao thông, vẽ lại vạch kẻ đường hoặc thêm vòng xoay), thì họ sẽ để 1 cái bảng to tướng và ghi là "Chú ý giao thông đằng trước có sự thay đổi" (có khi họ để bảng này cả năm), và trong thời gian này Cảnh sát sẽ không bao giờ phạt, thay vào đó sẽ có nhắc nhở đề người tham gia giao thông chú ý.
Nước Úc họ quan niệm rằng, việc vi phạm khi điều kiện giao thông thay đổi thì đó không phải là phạm luật, có thể do thói quen của người tham gia giao thông khi họ đi qua đường này hằng ngày, chứ không phải họ cố tình phạm lỗi.
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Hôm qua ngồi bàn nhậu sát bên chánh với thộng em nghe chánh nói :
Ê ! Bọn tao mới gài cái bẫy ngay cầu Sài Gòn 2 , sáng mai tụi mày ra canh ăn bẩn rồi chiều bọn mình đi em út nhé.
Nghe xong cả bàn reo hò vỗ tay và zô zô không ngớt
21.gif
.