Chiều nay, trên đường từ Củ Chi về, em lại có dịp tranh luận với các chú ấy tại ngã ba Trường Chinh - Phan Huy Ích và chứng minh rằng, không phải bị gọi vào là vi phạm, là mất tiền hoặc nhận biên bản.
Rất cẩn thận trên toàn tuyến QL22, xe em bon bon 50-60km/h và đã không gặp trở ngại nào cho đến khi qua cầu Tham Lương. Vừa qua ngã ba, trên làn thứ ba kể từ con lươn tính vào, thì các chú ấy gọi vào cùng 1-2 xe khác. Em rất ngạc nhiên vì không biết mình vi phạm điều gì nên tạm thời ngồi trên xe, kéo kính xuống và hỏi vọng ra khi một chú tiến đến. Thế là được yêu cầu bước ra ngoài để rồi nghe thông báo là đi vào làn xe tải!???
Em cố gắng giải thích là em đi vào làn thứ 3 từ con lươn giữa vì đã có bảng 411 trước ngã tư nhưng chú này nhất quyết là có bảng 412 trước cầu (???) và bảng 411 chỉ hướng dẫn "thêm" bảng 412 trước đó ( và có nghĩa là chỉ có xe tải được vào làn này)! Bực mình quá em nói để tui quay lại rồi chụp hình cái bảng 411 và mũi tên trên đường, rồi quay lại "chiến tiếp". Thêm một chú khác tiếp tục giải thích theo kiểu trên thế là em chốt lại: trước khi qua cầu, tôi chạy trên làn thứ 2, là làn hỗn hợp ô tô, khách và tải theo đúng bảng 412. Khi đã qua cầu, gần đến ngã tư thì có bảng 411 và mũi tên chỉ hướng di chuyển nên tôi chuyển qua làn thứ 3 từ con lươn để đi thẳng, và tôi tin là tôi đi đúng luật. Nếu các anh vẫn cho là tôi đi sai thì tuỳ các anh, ghi biên bản đi, tôi sẽ ghi ý kiến tôi vào.
Thế là, các chú ấy "hội thảo" một chút rồi xin lỗi và nói rằng em đi đúng rồi trả giấy tờ! Thế là mất khoảng 20 phút tranh luận, vòng xe lại, ... nhưng có dịp khẳng định với bà cả và 2 F1 ngồi trên xe rằng em hiểu và đi rất đúng luật!

Còn các chú ấy thì sau đó cũng lên xe và đi mất. Không biết có phải em làm chú ấy thấy không kiếm ăn được ở chốt đó nữa nên đi chỗ khác không!