Giao lộ Ngô Quyền và An Dương Vương này đúng là rất lộn xộn, hình như là ko có vạch chia đường như Lý thường Kiệt - ADV. Nhiều lúc chả biết dừng thế nào cho đúng. Em cũng thỉnh thoảng quay đầu ở đây, đều phải 2 nhịp, đèn ADV xanh thì qua đậu trên NQ, đèn NQ xanh thì mới được rẽ trái. Đúng là ngay BV Phạm Ngọc Thạch gần như thường trực các anh.
Em cũng ức chế chỗ này lắm, ngày nào cũng đi làm ngang qua đây, hướng từ Hùng Vương tới ngay chỗ dừng của Ngô Quyền thì em quẹo trái và đứng chờ đèn, thế mà mấy bác 2B và 4B từ hướng Bệnh viện Đại học Y Dược tới đây quay đầu toàn lủi cái đầu vào chiều bên trái của hướng em lưu thông trong khi hướng đúng bên phải thì không chịu quẹo vào, đã vậy còn bấm kèn inh ỏi, trợn mắt nhìn em như em là người đi sai luật vậy đó. Hồi đó có cái tiểu đảo thì mấy chú còn đi đúng chiều để quay đầu, còn giờ k có tiểu đảo mấy chú quẹo ẩu vô cùng. Em Vote cho mấy anh giao thông lượm hết mấy đồng chí quay đầu xe kiểu như không biết luật này hết đi.