Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Tối qua em đi về vẩn thu tiền 7k cho 2 tram nhe các Bác, có đèn báo hiệu xanh, đỏ, barie đóng mở và nhân viên ngồi trong ca bin mặt đồng phục.
 
Hạng B2
25/4/11
154
3
18
Hix, cứ dừng mua vé cho an toàn, đang vọt mà barie rớt xuống hơi bị phê đó. Đường này cái gì cũng ngon, chỉ có gờ lên dốc cầu cao quá ....
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
em đi qua đây, thu em thì em lấy vé, không thì thôi :D
 
Hạng B2
25/5/12
335
1
0
boysaigonhot nói:
Hix, cứ dừng mua vé cho an toàn, đang vọt mà barie rớt xuống hơi bị phê đó. Đường này cái gì cũng ngon, chỉ có gờ lên dốc cầu cao quá ....
mới sửa cái gờ lại rồi bác, cũng đỡ lắm
 
Hạng D
8/3/13
1.156
13.972
113
Về mặt nguyên tắc thì nếu thu thì phải MINH BẠCH, không thể kiểu "hên/xui" được. Có một số bác cho rằng bỏ 7.000 VNĐ để đi đường ngon cũng chẳng sao ... Em không xét vấn đề đó mà là chuyện tiền nó về đâu? Tại sao chúng ta lại "ủng hộ" việc làm/thu sai trái như vậy.

Nếu việc thu tiền không sai, em đố bác nào qua trạm được mà không mua vé đó.

Có mấy lần em qua trạm, barie hạ xuống, em chỉ nhá đèn mấy cái, tay thì ra hiệu cho "nhân viên" trạm mở barie lên thế là họ mở liền. Các trạm "hợp pháp" khác, đố các bác.
 
Hạng B2
30/5/13
273
5
18
44
tp.hcm
anhkhoa2907 nói:
Về mặt nguyên tắc thì nếu thu thì phải MINH BẠCH, không thể kiểu "hên/xui" được. Có một số bác cho rằng bỏ 7.000 VNĐ để đi đường ngon cũng chẳng sao ... Em không xét vấn đề đó mà là chuyện tiền nó về đâu? Tại sao chúng ta lại "ủng hộ" việc làm/thu sai trái như vậy.

Nếu việc thu tiền không sai, em đố bác nào qua trạm được mà không mua vé đó.

Có mấy lần em qua trạm, barie hạ xuống, em chỉ nhá đèn mấy cái, tay thì ra hiệu cho "nhân viên" trạm mở barie lên thế là họ mở liền. Các trạm "hợp pháp" khác, đố các bác.
Chắc họ nghĩ bác đang chở ông quan nào đó nên họ mới mở cho bác qua thôi.Nhà em ở gần đó,trạm vẫn thu phì bình thường nhé bác.
 
Hạng D
8/3/13
1.156
13.972
113
truong80 nói:
anhkhoa2907 nói:
Về mặt nguyên tắc thì nếu thu thì phải MINH BẠCH, không thể kiểu "hên/xui" được. Có một số bác cho rằng bỏ 7.000 VNĐ để đi đường ngon cũng chẳng sao ... Em không xét vấn đề đó mà là chuyện tiền nó về đâu? Tại sao chúng ta lại "ủng hộ" việc làm/thu sai trái như vậy.

Nếu việc thu tiền không sai, em đố bác nào qua trạm được mà không mua vé đó.

Có mấy lần em qua trạm, barie hạ xuống, em chỉ nhá đèn mấy cái, tay thì ra hiệu cho "nhân viên" trạm mở barie lên thế là họ mở liền. Các trạm "hợp pháp" khác, đố các bác.
Chắc họ nghĩ bác đang chở ông quan nào đó nên họ mới mở cho bác qua thôi.Nhà em ở gần đó,trạm vẫn thu phì bình thường nhé bác.
Xe em là xe cỏ thôi nên nhìn phát là biết không phải rồi.
Vẫn có các bác vượt qua (khi barie mở) đó thôi. Các trạm (hợp pháp) thì dù có mở sẵn barie cũng đố bác nào dám vượt.