Bác nói vậy thì chỉ có vô trường tập lái chạy cho chuẩn, bác có dám chắc bác luôn chạy đúng lane ko? việc xxx canh me những chổ mập mờ này để "làm luật" thì ko phải ăn bẩn ah?simon_bnkn nói:Em cũng thấy chỗ này xxx bắt đúng, chỉ trách mình chạy sai thôi. Chứ nhiều bác chửi xxx ăn bẩn, nếu mình không chạy sai lấy gì xxx ăn được.
Đoạn này chiều thừ Thủ Đức về, nhiều bác qua đen xanh đèn đỏ là nhấn hết ga như xuất phát đua xe, tạt đầu nữa nên có xxx đứng canh cũng hay.
Ăn bẩn và phục kích của lũ cặn bả cơ bản được dạy khi bước chân vào nghề, nếu các bác tuân thủ luật GT tuyệt đối và nắm rỏ luật thì ông cố nội tụi nó chẳng làm gì được. Tốt hơn hết nên tuân thủ luật gtđb
Khoảng cách từ bắt đúng đến ăn bẩn có 5 phút à bác uisimon_bnkn nói:Em cũng thấy chỗ này xxx bắt đúng, chỉ trách mình chạy sai thôi. Chứ nhiều bác chửi xxx ăn bẩn, nếu mình không chạy sai lấy gì xxx ăn được.
Đoạn này chiều thừ Thủ Đức về, nhiều bác qua đen xanh đèn đỏ là nhấn hết ga như xuất phát đua xe, tạt đầu nữa nên có xxx đứng canh cũng hay.
Chỗ này em thấy bắt đúng quá mà. Ngày lẫn đêm, đường luôn sạch sẽ rộng rãi. Vạch kẻ thì sáng trưng nhìn rõ ràng thì cán làm chi. Mà em đi khúc này hoài nên thấy chủ yếu là các bác "ngại - làm biếng" bẻ lái giảm tốc độ chạy theo đường cong nên cán làn để chạy thẳng. Có bác lịch sự thì xi nhan, còn phần lớn là cứ phang thẳng. Nhưng dù xi nhan hay không thì nét liền mà, chuyển làn chỗ đó nguy hiểm cho mấy xe phía gần con lươn lắm.