Tổng nha C.A SG ở đâu anh ?Lần đầu mới gặp.
Hôm qua chở mẹ đi Cực lạc thái bình tảo mộ, đang phóng bon bon trên đường trước Tòa thánh TN đi núi Bà, gặp áo vàng quơ gậy, vào gặp em trai trẻ măng chào hỏi kiểm tra giấy tờ, xong đưa máy sấy ra:
- Anh bị lỗi tốc độ 65/60,
- Máy bị sao rồi đó, chứ anh set CC có 63 à,
- Máy xịn đàng quàng nhe anh,
- Vậy em lập bb cho anh,
- Lỗi này em chỉ nhắc nhở anh thôi, chạy cẩn thận nha anh trai,
Nhận lại giấy tờ mình thấy cũng tội nghiệp, lúi húi móc bóp lựa tờ 5 xị cho mấy anh em uống nước, em trai nói anh cất vô đi, anh mà móc tiền ra em lập biên bản tội hối lộ đó, Ca Tây ninh chứ hổng phải Ca SG đâu.
Mình liếc qua bàn bên cạnh thấy 1 anh BS 51 cũng đang cảm ơn rối rít.
Tự nhiên thấy vui trong lòng, nhưng cũng hơi nục cái câu Ca Sg.
Lần đầu mới gặp.
Hôm qua chở mẹ đi Cực lạc thái bình tảo mộ, đang phóng bon bon trên đường trước Tòa thánh TN đi núi Bà, gặp áo vàng quơ gậy, vào gặp em trai trẻ măng chào hỏi kiểm tra giấy tờ, xong đưa máy sấy ra:
- Anh bị lỗi tốc độ 65/60,
- Máy bị sao rồi đó, chứ anh set CC có 63 à,
- Máy xịn đàng quàng nhe anh,
- Vậy em lập bb cho anh,
- Lỗi này em chỉ nhắc nhở anh thôi, chạy cẩn thận nha anh trai,
Nhận lại giấy tờ mình thấy cũng tội nghiệp, lúi húi móc bóp lựa tờ 5 xị cho mấy anh em uống nước, em trai nói anh cất vô đi, anh mà móc tiền ra em lập biên bản tội hối lộ đó, Ca Tây ninh chứ hổng phải Ca SG đâu.
Mình liếc qua bàn bên cạnh thấy 1 anh BS 51 cũng đang cảm ơn rối rít.
Tự nhiên thấy vui trong lòng, nhưng cũng hơi nục cái câu Ca Sg.
Vậy mấy ảnh sống nhờ lương được rồi hả?Nào giờ vậy mờ !
Hình như cả nước còn mỗi TÂY NINH!
Xin vô ngành ở TN không cần phải chạy?
Vậy xe rê phải ai nhường?Duy nhất Tây Ninh cứ đến đèn đỏ là xe đi thẳng vào hết lane trong nhường lane ngoài cho xe rẽ trái. Hay!
Rẽ theo đèn đi thẳng, thường đèn cho rẽ trái chỉ hơn 10" thôi.Vậy xe rê phải ai nhường?
Lần đầu mới gặp.
Hôm qua chở mẹ đi Cực lạc thái bình tảo mộ, đang phóng bon bon trên đường trước Tòa thánh TN đi núi Bà, gặp áo vàng quơ gậy, vào gặp em trai trẻ măng chào hỏi kiểm tra giấy tờ, xong đưa máy sấy ra:
- Anh bị lỗi tốc độ 65/60,
- Máy bị sao rồi đó, chứ anh set CC có 63 à,
- Máy xịn đàng quàng nhe anh,
- Vậy em lập bb cho anh,
- Lỗi này em chỉ nhắc nhở anh thôi, chạy cẩn thận nha anh trai,
Nhận lại giấy tờ mình thấy cũng tội nghiệp, lúi húi móc bóp lựa tờ 5 xị cho mấy anh em uống nước, em trai nói anh cất vô đi, anh mà móc tiền ra em lập biên bản tội hối lộ đó, Ca Tây ninh chứ hổng phải Ca SG đâu.
Mình liếc qua bàn bên cạnh thấy 1 anh BS 51 cũng đang cảm ơn rối rít.
Tự nhiên thấy vui trong lòng, nhưng cũng hơi nục cái câu Ca Sg.
A kể chuyện cổ tích hả?
toàn lính địa phương nên ko dám ăn, ăn là nó để ý, luân chuyển công tác đi địa phương khác về huyện khác là mệt.
sg thì tạp nham, lính ngoãi gởi vô cũng có, dân tứ xứ, cạp được ai cạp, bữa chiếc ba gác chở cây cho mềnh lỡ chạy vô 2 bà trưng bị tụi nó lụm 1,5tr, đòi lập bb 3tr. cấm xe 3 bánh mà dám vào. tụi ở trển cho nhập vào chi rồi khai tử cmn hết dòng xe 3 bánh. trong khi xe lôi rau tự chế vẫn chạy đầy. mưu sinh thì nhắc nhở lấy e nó 500k cũng được rồi, nỡ lòng nào quất thằng nhỏ 22 tuổi hết 1,5 tr
sg thì tạp nham, lính ngoãi gởi vô cũng có, dân tứ xứ, cạp được ai cạp, bữa chiếc ba gác chở cây cho mềnh lỡ chạy vô 2 bà trưng bị tụi nó lụm 1,5tr, đòi lập bb 3tr. cấm xe 3 bánh mà dám vào. tụi ở trển cho nhập vào chi rồi khai tử cmn hết dòng xe 3 bánh. trong khi xe lôi rau tự chế vẫn chạy đầy. mưu sinh thì nhắc nhở lấy e nó 500k cũng được rồi, nỡ lòng nào quất thằng nhỏ 22 tuổi hết 1,5 tr