Chủ đề tương tự
Ảnh cũng xi nhan xin ra rồi, gặp em em cũng nhường. Ra đường ai vội em cho đi trước hết, xân xi làm gì cho mệt.
QUOTE="chauha, post: 15867337, member: 16035"]Ảnh cũng xi nhan xin ra rồi, gặp em em cũng nhường. Ra đường ai vội em cho đi trước hết, xân xi làm gì cho mệt.[/QUOTE]
Dạ, em chạy xe cũng nhường nhiều lắm đó bác, nhưng em thấy trường hợp này quá đáng, người ta xếp hàng dài rất lâu, mà có những người kg thích xếp hàng nên em mới kg nhường.
Bác xem em nhường anh taxi trước đó nè
Dạ, em chạy xe cũng nhường nhiều lắm đó bác, nhưng em thấy trường hợp này quá đáng, người ta xếp hàng dài rất lâu, mà có những người kg thích xếp hàng nên em mới kg nhường.
Bác xem em nhường anh taxi trước đó nè


Attachments
-
114,9 KB Đọc: 7
-
121,6 KB Đọc: 6
Cầu Kênh Tẻ cũng thường xuyên gặp mấy ông nội khôn lỏi này, nhất là taxi, xe xếp hàng dài để lên cầu mấy ảnh không chịu xếp mà cho là mình khôn hơn người khác nên chạy lane trong, dù cho có biển phân làn hướng Q7 qua Q4 rồi chen lấn xi nhan xin vào lane ngoài, cả bầy nên nếu nhường là mấy người xếp hàng chờ dài cổ trong khi mấy ông khôn lỏi này cứ chen vào.
Mình tích cực ủng hộ không nhường những kẻ này, nhường 1 lần là mấy ổng cứ toàn chạy kiểu làm cha thiên hạ như vậy không à.
Mình tích cực ủng hộ không nhường những kẻ này, nhường 1 lần là mấy ổng cứ toàn chạy kiểu làm cha thiên hạ như vậy không à.
Đường này có bảng chỉ chạy 1 làn thôi, chạy sai làn còn ép đầu mà các bác còn bảo nhường thì giống ủng hộ sai luật hả bác. Nếu bác đi ra từ đường số 10 mọi người sẵn sàng cho bác nhập làn.
Nếu kẹt phà Bình Khánh phía Cần Giờ về SG thì gần như lần nào cũng thấy trường hợp này. Cả hơn trăm xe đợi từ từ bên trái thì có vài anh đi bon bon bên phải lên trên, rồi sau đó chúi đầu vô bên trái giành chỗ. Văn hóa xếp hàng thì trẻ mẫu giáo nó đã được học mà không biết mấy anh này để đâu mất rồi.
Chắc có nhiều anh nghĩ rằng giành chỗ như vậy là lái cứng, là hay hơn người khác, được người ta khen. Nếu khen thì chắc có vợ con các anh khen, còn hàng trăm người phía sau người ta chửi rủa.
Chắc có nhiều anh nghĩ rằng giành chỗ như vậy là lái cứng, là hay hơn người khác, được người ta khen. Nếu khen thì chắc có vợ con các anh khen, còn hàng trăm người phía sau người ta chửi rủa.