Mita nói:Dạ có em đây!
Do qua chỗ các anh "xe ôm" 1 đoạn là hết con lươn (có biển báo ngay chỗ xxx ngồi, và nhìn hình các Bác sẽ thấy). Nên em quyết định quay đầu bỏ chạy về (khoảng 6 -7 km) đổi xe của ông anh và không quên xách theo camera chạy ra để hầu các Bác. Chỗ này mà con lươn liền thì em cũng dính rồi.
Lúc em chụp hình các xxx nhìn em đắm đuối( nhất là anh áo thun xám).
Hôm qua về tới con dốc cao gần tới cầu La Ngà( lên tới đỉnh dốc mới cắm bảng hết 50), xxx đứng ngay đỉnh dốc ở quán cf bên tay trái để tác nghiệp. <span style=""color: #ff0000;"">Em dự đoán trước nên bò theo sau xe chở mía ( có mấy xe khác cũng bò theo) với tốc độ chưa tới 10km/h </span>, mị...a, xxx thấy vậy cười toe toét. Mấy xe không chịu nổi vượt phải ( dốc này đường rộng, vượt phải thoải mái) là "lên đường" tại cầu La Ngà.
Em cũng bị chổ này, vừa vượt qua là thấy ánh đèn pin sáng lòa