em nghĩ nó bình thường thôi bác ạ. Chỉ là các bác làm quá lên chứ chuyện này ngã ngũ từ lâu, bà con đã bình nhiều. Chính các bác cũng ko muốn nó là Metropolis mà là T5 để chung hưởng dịch vụ, dễ dàng quản lý. Giờ nếu tách ra cho Vin quản lý dịch vụ mặt trước, thay vì savils quản lý chung thì thêm 1 đơn vị nữa thì bao nhiêu vấn đề còn nặng não hơn sẽ xảy ra. Nên chấp nhận thực tế thì hơnLừa dối rành rành mà Bác Gà còn bênh được, em là em nghi CĐT gài người vào đây ca hát lắm nhe...
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Lúc đầu tưởng T3, T4 thoáng nhất, giờ hoá ra T1 T2 không chật như mình nghĩ...Khổ T3 và T4 bị chắn view thôi chứ T1 và T2 cách xa cả hai ba trăm thước mắc gì sợ
Bác gà vào đây lùa gà chắc luôn!em nghĩ nó bình thường thôi bác ạ. Chỉ là các bác làm quá lên chứ chuyện này ngã ngũ từ lâu, bà con đã bình nhiều. Chính các bác cũng ko muốn nó là Metropolis mà là T5 để chung hưởng dịch vụ, dễ dàng quản lý. Giờ nêu tách ra cho Vin quản mặt trước, thay vì savil quản lý chung thì thêm 1 đơn vị nữa thì bao nhiêu vấn đề còn nặng não hơn sẽ xảy ra. Nên chấp nhận thực tế thì hơn
Mềnh thấy anh gà thiệt là dễ tính và đặc biệt dễ tính với MátBác gà vào đây lùa gà chắc luôn!
Chẳng có thằng nào chật hết các bác. Các bác ấy cứ chặt chém linh tinh chứ nhìn các tòa thưa nhau thế kia, mắc gì lo chật ? Xe hơi chạy vô khuôn viên còn đi dạo được nữa là. Lúc công trình hoàn thiện, dẹp quang đãng mấy chỗ đằng sau nữa thì thoải mái. Mấy cục Saigon Pearl, Manor, Emperia + Lexington hay Estella 1+2 và Vista nhồi nhét trong 3 hecta còn không chật nữa là Masteri.
Kinh nhất thằng Manor, xe cộ san sát nhau đường bé tí xíu. Em đến căn này lần nào cũng phải bấm bụng trả 30,000 gửi xe tầng hầm hoặc phải chạy ra cái hẻm kế bên phấp phỏng vô gặp bạn một chút là phải chạy ra liền. Thế mà còn không kẹt xe. Phóng đại Masteri là quá đáng
Kinh nhất thằng Manor, xe cộ san sát nhau đường bé tí xíu. Em đến căn này lần nào cũng phải bấm bụng trả 30,000 gửi xe tầng hầm hoặc phải chạy ra cái hẻm kế bên phấp phỏng vô gặp bạn một chút là phải chạy ra liền. Thế mà còn không kẹt xe. Phóng đại Masteri là quá đáng
Bác nghĩ sao cũng được, em cũng chả quan tâm. Em chỉ đứng trên lập trường cá nhân của em với sự việc này mà nói quan điểm của mình. Em ko có cổ xúy hay hùa theo ai, kể cả CĐT hay người mua. Khi không nóng nảy cả giận mất khôn. Em sẽ trung lập trong vđ này mà đứng ngoài nếu các bác có phản đối hay ủng hộ.Bác gà vào đây lùa gà chắc luôn!
Giờ em đã hiểu nickname của BácBác nghĩ sao cũng được, em cũng chả quan tâm. Em chỉ đứng trên lập trường cá nhân của em với sự việc này mà nói quan điểm của mình. Em ko có cổ xúy hay hùa theo ai, kể cả CĐT hay người mua. Khi không nóng nảy cả giận mất khôn. Em sẽ trung lập trong vđ này mà đứng ngoài nếu các bác có phản đối hay ủng hộ.
Ủa bác mới vô à, hót gơn của mợ Thu nè
kinh nghiệm trận mạc của em thì bé này 360 quá đà, chụp góc cao trợn mắt tròn kiểu Ngọc Trinh chứ bên ngoài không hẳn thế, tuy nhiên được quả thái dương mở rộng nên nhìn khuôn mặt thanh tú. Bác nào gặp mặt nhớ chụp ảnh lại , hóng rì viu , sẵn sàng tín dụng nếu cần
T3, T4 đau nhất vì bán sau, giá same same T5, mà giờ bị T5 chắn view tùm lum. Tính ra T5 là sát thủ T3 & T4. Hóng bác @xe dap ủy quyềnLúc đầu tưởng T3, T4 thoáng nhất, giờ hoá ra T1 T2 không chật như mình nghĩ...
Chẳng có thằng nào chật hết các bác. Các bác ấy cứ chặt chém linh tinh chứ nhìn các tòa thưa nhau thế kia, mắc gì lo chật ? Xe hơi chạy vô khuôn viên còn đi dạo được nữa là. Lúc công trình hoàn thiện, dẹp quang đãng mấy chỗ đằng sau nữa thì thoải mái. Mấy cục Saigon Pearl, Manor, Emperia + Lexington hay Estella 1+2 và Vista nhồi nhét trong 3 hecta còn không chật nữa là Masteri.
Kinh nhất thằng Manor, xe cộ san sát nhau đường bé tí xíu. Em đến căn này lần nào cũng phải bấm bụng trả 30,000 gửi xe tầng hầm hoặc phải chạy ra cái hẻm kế bên phấp phỏng vô gặp bạn một chút là phải chạy ra liền. Thế mà còn không kẹt xe. Phóng đại Masteri là quá đáng
em mà là boss TĐI em trả bác 100tr/ tháng ngay và nuôn và nập tức
- Status
- Không mở trả lời sau này.