chua biet bac ui ! canh sat con dang dêm' xac nguoi trong bataclan ! chua biet ai là ai hetChia se niem vui khi bac duoc binh an.
Ko biet co nguoi Viet minh trong so thuong vong ko bac?
- Status
- Không mở trả lời sau này.
da cam on mo ! em vua o Paris ve toi nhà ! nghe tin tham qua !http://vntinnhanh.vn/au/soc-no-sung-no-bom-lien-hoan-o-paris-khien-60-nguoi-thiet-mang-75160
Bác Thanhtra41 ơi , Bác và gia đình Bác an toàn chứ ?!
Ghê quá. Về Việt Nam đi bác.da cam on mo ! em vua o Paris ve toi nhà ! nghe tin tham qua !
Chúc mừng bác thoát nạn về Nhà.da cam on mo ! em vua o Paris ve toi nhà ! nghe tin tham qua !
Anh đừng nói chữ cưu mang. Bọn Rệp sống bên đó tự nhiên là công dân loại 2, chúng nó lớn lên mặc cảm khó hòa nhập, do đó siêng đi lễ nhà thờ Hồi giáo, nơi mà chúng cảm thấy là Nhà. Bọn Giáo sĩ Rệp bơm đểu ngay. Thế là chúng nó chơi thôi.Hic, đau nhất là dân Âu cưu mang các bác Hồi, nhưng lại bị nó cắn ngược lại. Hồi xưa vụ đánh bom tàu điện ở Anh toàn do bọn sinh ra, lớn lên trên đất Anh làm.
Cơm ăn áo mặc không phải là cuộc sống.
em moi vua thoat chêt !!!
toi nay xem phim Spectre xong khoang 22 gio ra noi tap trung di roller trong Paris de di thi bi cancel vi nghe noi co mot thang khung bô cam AK di khap noi b'an tum lum.
Em noi kha nang no gap minh chac ko cao nen van di roller trong paris voi khoang 30 nguoi.
Dang di thi xe canh sat chay khap noi và stop tui em lai bao phai giai tan vi co khung bo.
Tren duong ve thi nghe 40 nguoi bi chet o gan san van dong (dang da tran giao huu Duc -Phap, co tong thong tham du)
Luc do moi biet là khung bo o nhieu noi va o nhà hat Bataclan
Ve den nhà thi nghe tivi noi cong an da tan cong vô bataclan : them 80 nguoi chet nua !!! tham qua !!!
tam thoi bay gio là khoang 120 nguoi chet
Pháp bị quả này vì đánh bom mấy giếng dầu của nó.
Lẽ ra bác Thanh Tra phải nhanh chóng tìm một cục đá hay con dao phay, núp cẩn thận một góc. Đến khi thằng khủng bố đi ngang, bác phang cho một phát vỡ toác sọ nó ra ! Khi được lên truyền hình phỏng vấn, bác nói: "Tôi yêu hòa bình và tôi ghét chiến tranh. Hiện tôi mới mua căn hộ Masteri Thảo Điền còn chưa ở ngày nào. Thấy cảnh thảm sát tàn ác này, tôi phải đem hết dũng khí ra để tiêu diệt kẻ xấu. Ở Việt Nam chúng tôi, căn hộ Masteri Thảo Điền hiện bán rất hot. Tòa nhà T5 mới khai trương cũng chuẩn bị mở bán vào ngày mai. Vì thế, lòng căm thù bọn khủng bố đã tiếp thêm can đảm cho tôi tiêu diệt chúng. Ngạn ngữ Việt Nam nói: "Nhất đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén". Tôi nghe theo lời các cụ, quyết tâm tiêu diệt khủng bố. Chỉ có như vậy, chúng tôi mới xứng danh là đẳng cấp tinh hoa tụ hội tại Masteri Thảo Điền."
Xong về Việt Nam, thế nào CĐT cũng thưởng nóng bác một căn miễn phí !
bác cho em xin một vé đi học viết văn ạhPháp bị quả này vì đánh bom mấy giếng dầu của nó.
Lẽ ra bác Thanh Tra phải nhanh chóng tìm một cục đá hay con dao phay, núp cẩn thận một góc. Đến khi thằng khủng bố đi ngang, bác phang cho một phát vỡ toác sọ nó ra ! Khi được lên truyền hình phỏng vấn, bác nói: "Tôi yêu hòa bình và tôi ghét chiến tranh. Hiện tôi mới mua căn hộ Masteri Thảo Điền còn chưa ở ngày nào. Thấy cảnh thảm sát tàn ác này, tôi phải đem hết dũng khí ra để tiêu diệt kẻ xấu. Ở Việt Nam chúng tôi, căn hộ Masteri Thảo Điền hiện bán rất hot. Tòa nhà T5 mới khai trương cũng chuẩn bị mở bán vào ngày mai. Vì thế, lòng căm thù bọn khủng bố đã tiếp thêm can đảm cho tôi tiêu diệt chúng. Ngạn ngữ Việt Nam nói: "Nhất đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén". Tôi nghe theo lời các cụ, quyết tâm tiêu diệt khủng bố. Chỉ có như vậy, chúng tôi mới xứng danh là đẳng cấp tinh hoa tụ hội tại Masteri Thảo Điền."
Xong về Việt Nam, thế nào CĐT cũng thưởng nóng bác một căn miễn phí !
Giặc ngoại xâm ko bằng nội xâm mà. Khủng hoảng niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào bản thân, đi dựa dẫm vào mấy thứ tôn giáo rởm. Châu Âu có hàng tấn việc phải giải quyết rồi.Anh đừng nói chữ cưu mang. Bọn Rệp sống bên đó tự nhiên là công dân loại 2, chúng nó lớn lên mặc cảm khó hòa nhập, do đó siêng đi lễ nhà thờ Hồi giáo, nơi mà chúng cảm thấy là Nhà. Bọn Giáo sĩ Rệp bơm đểu ngay. Thế là chúng nó chơi thôi.
Cơm ăn áo mặc không phải là cuộc sống.
Hic, bọn Rệp một cặp đẻ một chục đứa, ăn bám trợ cấp xã hội do dân Âu è cổ đóng thuế, chả phải là cưu mang là gì. Nghe bà con em ở Đan Mạch kể, nó mà có chục đứa thì chính quyền phải cấp cái biệt thự to cho tụi nó ở. Chính vì ăn bám xã hội, thì bọn da trắng càng thành kiến (tụi Âu phân biệt chủng tộc hơn Mẽo nhiều), càng tạo một xã hội riêng của bọn nó trong lòng Châu Âu.Anh đừng nói chữ cưu mang. Bọn Rệp sống bên đó tự nhiên là công dân loại 2, chúng nó lớn lên mặc cảm khó hòa nhập, do đó siêng đi lễ nhà thờ Hồi giáo, nơi mà chúng cảm thấy là Nhà. Bọn Giáo sĩ Rệp bơm đểu ngay. Thế là chúng nó chơi thôi.
Cơm ăn áo mặc không phải là cuộc sống.
Ở Châu Âu thì các sắc dân không phải da trắng tự nhiên đã thành công dân loại 2 rồi, nhưng chỉ có bọn Rệp là ăn cháo đái bát thôi, các sắc da vàng khác có thế đâu,
chuyện khủng bố mà bác lotus cũng nghĩ ra dc liên wan tới T5 Masteri, e thiệt là bái phục wá đi ah...
- Status
- Không mở trả lời sau này.