Cửa sổ chỉ để trang trí thôi. Đại sứ quán Japan trên Điện Biên Phủ, tòa nhà gì đó cạnh Somerset trên Nguyễn Bỉnh Khiêm ... cũng đâu có cửa sổ đâu. Còn như tòa nhà này, cửa sổ là vẽ luôn trên tường
hihi đúng là kiểu gì bác cũng nói được
Cửa sổ chỉ để trang trí thôi. Đại sứ quán Japan trên Điện Biên Phủ, tòa nhà gì đó cạnh Somerset trên Nguyễn Bỉnh Khiêm ... cũng đâu có cửa sổ đâu. Còn như tòa nhà này, cửa sổ là vẽ luôn trên tường
@D4T Hồ sơ bán hàng không chính xác đó, theo thông tin em có thì master bedroom của bác có 2 cửa sổ ở 2 góc, 1 cái rộng 1.5m, cái kia rộng 0.7m.
OMG...bác này làm đại diện cho CĐT đc, hèn chi cửa sổ tí tẹo là đúng rồiCửa sổ chỉ để trang trí thôi. Đại sứ quán Japan trên Điện Biên Phủ, tòa nhà gì đó cạnh Somerset trên Nguyễn Bỉnh Khiêm ... cũng đâu có cửa sổ đâu. Còn như tòa nhà này, cửa sổ là vẽ luôn trên tường
Trước giờ em nghĩ bác Lỡ Tụt không phải người của chủ đầu tư, giờ thấy bác vá cái cửa sổ 0.7m niềm tin của em lung lay lắmhihi đúng là kiểu gì bác cũng nói được
Người ta mới cọc 50chai nên thà bỏ mất 50chai chứ ko tự nhiên móc túi thêm 150chai nữa đâu anh ơi. Em cũng thuyết phục căn A06 view cũng thoáng nhìn sông nhìn hồ nhưng chị ấy thích nhìn Q1 của bên B06 nên cảm thấy rất bất mãn khi chọn nhầm ý thích. Khổ thế đấy ạ. Bác nào cứu đi ạ. Thông thủy 90m giá có 3,566tỷ cũng ổn mà. Lúc em vào chọn với khách tầm 1h đã hết sạch căn 06 rồi. Trước em có một bác già già đi mua 2 căn định chọn 06 mà ko có để chọn luôn ạHỏi xem bán 3.3 anh lấy cho Thu. Đành lên tàu sau vậy.