Cái thread bên đó, ai qua là ôm đầu máu chạy về thiẹt, chém kinh lắm . Phó giáo chủ @ganup còn chống chọi ko nổi nữa màCác bác Sala cỡ bác Sen qua đó còn ôm đầu máu về. Toàn trên trời dữ lắm. Chấp hết tất cả Vcp Mas Thao dien APAK TML hay gì gì luôn... nói chung thì để thời gian trả lời thôi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cái thread bên đó, ai qua là ôm đầu máu chạy về thiẹt, chém kinh lắm . Phó giáo chủ @ganup còn chống chọi ko nổi nữa mà
các bác ấy như samurai ấy, chấp hết
Em đã bảo mấy ổng ngáo đá lên mây nên đâu phân biệt thực tại thực tế gì đâu.các bác ấy như samurai ấy, chấp hết
Thôi kệ, không nên cắt cơn kẻo mấy con nghiện quay ra cắt máu với kim tiêm anh em ta thì khổ
em giờ đang ngồi lo tây lông tây lỗ hàn quốc hàng xẻng khu nhà em bỏ hết qua đó thuê thì nhà em thành cái nhà ma, còn VCP thì k ma nào sẽ dọn vào ở đâu chắc có mỗi Rio, lúc đó chắc cả tp k còn kẹt xe nữa vì bà con đã dọn Thủ thiêm sống và làm việc rồiEm đã bảo mấy ổng ngáo đá lên mây nên đâu phân biệt thực tại thực tế gì đâu.
Thôi kệ, không nên cắt cơn kẻo mấy con nghiện quay ra cắt máu với kim tiêm anh em ta thì khổ
Ôi Mas của em biết sống sao đây?em giờ đang ngồi lo tây lông tây lỗ hàn quốc hàng xẻng khu nhà em bỏ hết qua đó thuê thì nhà em thành cái nhà ma, còn VCP thì k ma nào sẽ dọn vào ở đâu chắc có mỗi Rio, lúc đó chắc cả tp k còn kẹt xe nữa vì bà con đã dọn Thủ thiêm sống và làm việc rồi
Đã là nhà để ở thì cũng chỉ là cái nhà. Cho dù nó ở Mỹ hay ở hóc bà tó có khác gì đâu. Quan trọng là cuộc sống được set có đúng phân khúc hay không? Có giữ nổi mức sống đó hay không? Tóm lại: hạnh phúc là gì và mình có giữ nổi nó.
Người Bắc có từ ngữ rất hay đó là "tinh tướng". Cứ tinh tướng chỉ khổ bản thân.
Người Bắc có từ ngữ rất hay đó là "tinh tướng". Cứ tinh tướng chỉ khổ bản thân.
Em không biết nói gì chỉ xin phép được quote lại, bold, tô màu, thế thôiĐã là nhà để ở thì cũng chỉ là cái nhà. Cho dù nó ở Mỹ hay ở hóc bà tó có khác gì đâu.
Anh có quote thì quote cho hết bài nhoen. Đừng cắt xén như vậy nó mất đi nghĩa người ta muốn nóiEm không biết nói gì chỉ xin phép được quote lại, bold, tô màu, thế thôi
Mấy mợ VV dạo này đi đánh khắp nơi nhỉ. Hóng report dìm hàng Ết Si Đa mà chưa thấy.
tụi em có nói gì đâu, chỉ chia sẻ nỗi lo lắng với các bác - những người đồng cảnh ngộ thôi mà
Est nhà người ta đẹp muốn xỉu, chủ nhà lại dễ thương sao dìm đc bác
- Status
- Không mở trả lời sau này.