Vấn đề kẹt xe hay tắc đường mà bác hột vịt lộn đề cập có lẽ sang thread VV của mợ selene và gặp bác lqkhoi đúng hợp gu ngay & luôn.
Với cách quy hoạch ở VN thì kẹ xe, tắc đường ở SG là vấn đề muôn thưở...Em ở nên cũng chẳng quan trọng vụ xe cont nhiều lắm. Đi 2 bánh thì coi như ko bị ảnh hưởng gì cả trừ khói bụi, tiếng ồn với lúc qua đường thì hơi run tí thôi. Còn đi 4b thì em cũng rành nhiều đường ngang đường dọc trong khu Cát Lái giao với Nguyễn Thị Định, khu Thạnh Mỹ Lợi nên một khi em băng qua đường được là em có chiêu trốn hahaha.
ví dụ như kế bên CA Q2 nó có 1 cái đường nhỏ chạy vô là trốn đi đâu cũng được hết, ra được Nguyễn Thị Định hoặc xuống đến Lê Văn Thịnh luôn.
Dạo này em đi hầm về mà hễ liếc thấy phía ngã 3 ko kẹt là em về nhà bằng đường ĐVC bằng cách chui vô mấy cái đường hẻm ở trong. Đi nhanh ra phết mà khỏi bị khùng như đi Nguyễn Duy Trinh