Bơm vá cho vui thôi bác, chứ lầu mấy cũng được tùy theo sở thích từng người thôi, Mà nói thiệt chứ từ lầu 15 trờ lên em không dám ở vì em sợ độ cao, một lần ở ngoài Havana Nha Trang nó cho em cái lầu 30, em nói có thấp hơn không cho em xin xuốngDìm hàng bác tí nè, em ở chung cư 7 năm nay và qua 2 căn thì thấy là một là thấp hẳn nhìn ra công viên hồ bơi hai là cao trên lầu 15 thì mới mát và view đẹp, vậy thì mới đáng ở chung cư. Lầu 10-11 thì dở dở ương ương ạ.
Vụ cháy thì hồi giờ chưa nghe cc lầu cao cháy chết người mà toàn nhà phố.
P/S em có căn masteri lầu 33.
Chắc lập cái thớt điểm danh các bác ở Masteri Thảo Điền để còn giao lưu nữa chứ