Mợ selene qua cả 2 thớt TML và vv kêu gọi quần chúng luôn nên đông như quân nguyên đổ vào mas tờ ri. Đây là đại diện cho 2 trường phái tương tự như apak - tml khi đem ra nói cái gì đó to lớn hơn, hoặc là so sánh giữa Apple prod và Samsung prod . Còn 1 phái cứu net thì tát nc theo mưa rồi
. Mấy chuyện này cứ gọi là tranh luận dài dài
Chỗ mua khi hạ tầng hoàn thiện thì gọi là mua đầu cơ, còn nơi đồng ko mông quạnh là nơi mua để ở xem ra là 1 lý lẽ khá thuyết phục.
TML hay vista verde có cất cánh được ko thì còn phải chờ, chừng nào hết container và thủ thiêm thành hình lúc đó hẵng tính tiếp, còn hiện tại thì các bác khỏi so sánh làm gì. Cứ sang Vv ở sẽ biết. Chỉ mong 2017 lúc VV nhận nhà cái DVC ko còn bóng container, chứ ko là nhiều bác ở đây sẽ phải run lắm mỗi khi về nhà.
Còn nếu 10 năm nữa TML thành hình, giá nó vẫn ko thể cao hơn Masteri được. Khu mới tăng thì cu cũng cũng tăng nhẹ nhàng thôi, metro nó thành hình, thêm cái cao tốc BN trong 10 năm nữa có khi lúc đó em về quê luôn, thi thoảng vào thăm anh em làm việc trong này. Phuc vụ cs trước đã, nuôi mộng đồng ko là chốn an nhàn, đến khi bà con nó đổ về thì cái chốn an nhàn đó liệu có được như chốn xa hoa nào đó bây giờ ko. Lúc đó ko khéo lại phải nói là khu mới hạ tầng hoàn thiện hơn, là tương lai...cũng như bây giờ chúng em gọi apak thảo điền là trái tim quận 2 vậy. Em cũng có cái biệt thự vươn ở quê rồi nên cũng thoải mái an cư, khi cần hoà mình vào thiên nhiên em chịu khó về quê vậy. Qua TML cũng hoà mình vào thiên nhiên và thấy cảnh bầy trâu thong dong ăn cỏ nhưng thôi em đi xa tí cho nó lành hơn. Cách đây mấy năm em đã từng thấy bầy trâu đi lại giữa APAK, rồi đây cảnh bầy trâu sẽ ko còn thấy ở cả trên đất TML, nghĩ mà buồn nhỉ.
Bác Rio còn trẻ mà chưa gì đã lo "mất hứng" rồi nhỉ. Cái vụ này căng nha.