- Status
- Không mở trả lời sau này.
T4 là nhà của các kĩ sư Cotec hèn gì các bác ấy tập trung xây dựng ko kể ngày đêm luôn nhỉ. Nghĩ cũng khủng bố quá, tháng trước mới 24, mà giờ đã 32 đã thế còn sơn ngoài, tô trong nữa, cửa nẻo lắp nữa rồi thì chẳng mấy chốc hoàn thiện, rồi làm cái hồ cho các bác ngắm cảnh . Dự án khủng, bán sạch trơn xèng về nhiều công nhân xây dựng làm chủ căn nhà mình xây hèn gì làm mạnh ác chiến. Nhiều căn hộ có 20 tầng làm cả năm chưa xong thô mà Masteri 1 tháng 8 tầng thì em e nhiều bác khóc trong lòng thốt lên ÔI THẦN LINH ƠI.Tháng 7 T4 lầu 24. Qua tháng 8 T4 lầu 32. Omg 1 tháng 8 lầu. Tính ra chưa đến 4 ngày. Vậy giữa tháng 9 T3, T4 cất nóc rồi
Chỉnh sửa cuối:
Nếu có nút LIKE 1000 cái em sẽ tặng pak luônT4 là nhà của các kĩ sư Cotec hèn gì các bác ấy tập trung xây dựng ko kể ngày đêm luôn nhỉ. Nghĩ cũng khủng bố quá, tháng trước mới 24, mà giờ đã 32 đã thế còn sơn ngoài, tô trong nữa, cửa nẻo lắp nữa rồi thì chẳng mấy chốc hoàn thiện, rồi làm cái hồ cho các bác ngắm cảnh . Dự án khủng, bán sạch trơn xèng về nhiều công nhân xây dựng làm chủ căn nhà mình xây hèn gì làm mạnh ác chiến. Nhiều căn hộ có 20 tầng làm cả năm chưa xong thô mà Masteri 1 tháng 8 tầng thì em e nhiều bác khóc trong lòng thốt lên ÔI THẦN LINH ƠI.
Vừa tô, sơn ngoài, vừa tô, sơn trong thì dự mất bao lâu sẽ hoàn thiện sau khi cất nóc hả bác?Tháng 7 T4 lầu 24. Qua tháng 8 T4 lầu 32. Omg 1 tháng 8 lầu. Tính ra chưa đến 4 ngày. Vậy giữa tháng 9 T3, T4 cất nóc rồi
Chắc chỉ 8 tháng thôi, dự ớn này xây dựng kinh thật, xứng đáng kỉ lục VN.Vừa tô, sơn ngoài, vừa tô, sơn trong thì dự mất bao lâu sẽ hoàn thiện sau khi cất nóc hả bác?
Có thành công nào ko có hi sinh bác Man nhỉ . Cứ có mấy anh ôm bom thì mới có thành công chung của cộng đồng chứ. Vì lý tưởng anh ấy mới đủ gan dạ như thế chớ. Chỉ tiếc nỗi lý tưởng anh ấy có, nhưng ra trận thì ko dám xung phong lao lên, đành thối lui cho đồng đội tiến tới, đào ngũ trốn về làng. O khéo vì các anh nhát gan ra trận lại làm mất thêm mấy anh hùng vì đồng đội hi sinh tương trợ nữa .
Cái phơi phới lạc quan đó cũng 1 phần là nhờ vị trí độc nhất vô nhị, sau này cũng khó kiếm ra dự án nào ngay cổng ga Metro mà khoảng cách an toàn vừa đủ, lại có khuôn viên xung quanh, trung tâm mua sắm lớn nhất quận 2 ở ngay trước mặt, sau lưng là cả 1 khu thảo điền không gian thoáng đãng, tiện ích chả thiếu 1 thứ gì. Phần nữa là vì sự an tâm vì có Techcombank - ngân hàng uy tín - đứng ra bảo đảm tài chính (chắc đây là 1 trong những dự án đầu tiên có ngân hàng bão lãnh ngay trước trước khi ban hành luật, các dự án khác giờ còn tìm cách lách luật chiêu trò đủ kiểu). Dù mảnh đất mặt tiền anh Vin có đôi lần sửa chửa, thì dự án này cũng được tiến hành với 1 tốc độ rất đảm bảo, nhanh chóng để theo kịp mục tiêu đưa dân về sử dụng tiện ích ngày càng sớm.Từ nhà thầu chính, nhà thầu phụ đến dịch vụ quản lý...dự án này đều chọn những tên tuổi hàng đầu. Chất lượng công trình thì mấy bác có chuyên môn trong này đã trực tiếp thẩm định rồi. Nói anh Vin tham lam, nhưng cũng phải thừa nhận có sự tham gia của anh ấy trong cái liên minh này thì ngày mai các bác mới có cơ hội ở 1 cái chung cư vừa có sân đi dạo, vừa có mall mua sắm ăn uống,...con cái các bác sẽ có cơ hội đi học, ko cần đưa đón nếu anh ấy còn tham lam hơn nữa. Hơn nữa khi cái T5 mọc lên thì bài toán tiếng ồn của các bác cũng sẽ được giải quyết phần nào, vậy các bác nên vui hay nên buồn khi cái view của bác ở hướng nhìn ra trung tâm mua sắm giải trí, Metro, đại lộ, và 1 khu APAK quy hoạch chẳng ra cái thể thống gì . Chủ đầu tư càng mạnh thì các bác an tâm sẽ ko bị bỏ rơi khi lợi ích của họ còn ở đó.
Em cũng đặt câu hỏi liệu tại TP HCM đào đâu ra 1 dự án "đẹp - vê cả túi tiền lẫn dung mạo" như vậy trong vòng 15 năm tới?
Rồi đây các bác sẽ thấy 1 cụm dân cư to dùng mọc lên trở thành điểm nhấn và trung tâm của khu APAK - Thảo Điền. Vậy nên là cư dân em mong các bác tiếp tục ủng hộ và xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh hơn để tạo nên 1 Masteri thực sự là tinh hoa hội tụ.
Chính vì mình có cùng suy nghỉ với Bác Ganup, nên đến giờ vẫn còn ôm Mas để hy vọng
XI riverview nhà "dột tùm lum" vẫn có người mua ầm ầm, giờ giá thấp nhất là 7 tỷ một căn nhưng vị trí không bằng Mas, nên mình cũng có quyền hy vọng Mas sẽ có nhiều triển vọng khi Vin và Metro hoạt động.
"No pain no gain" mà đúng không Bác.
Cách đây 7 à ko 8 năm người ta mua căn hộ The Vista với giá 1600 usd khởi điểm, sau đó chỉ trong 1 ngày nó tĂng lên 2800 usd, có lúc nó tăng cao còn hơn như vậy. Ấy thế mà vẫn mua, dịch vụ lúc đó còn chưa có gì, cái cầu vượt lúc đó còn chưa mọc lên, chỗ gần đó em đi về trời mua là ngập vì công trường thi công...vậy mà giờ cũng 1600 usd, mua 1 căn hộ mà khi về ở tiện ích cái gì cũng có, kết nối giao thông thì thuận tiện cẢ hiện tại lẫn tương lai, công trình thì xây dựng với chất lượng vÀ tốc độ chỉ có ở đây mới làm đc, đất thì chủ đám này là nhóm có thế lực bậc nhất VN chả nhẽ ko so đc với đam Cap toàn lụm đc mấy cục đất xấu hoắc, ấy vậy mà nhiều bác quan ngại về cái giá này... Thanh khoản của vị trí này hiện tại, và trong 15 năm tới ko cao nhất thành phố thì cũng nằm trong top đầu các căn hộ bán và cho thuê, nên cho dù các bác thích mua tích luỹ, hay cho thuê thì nó cũng xứng đáng với số tiền bỏ ra. Ví dụ các bác ở dọc cái trục PXL sẽ thấy mấyChính vì mình có cùng suy nghỉ với Bác Ganup, nên đến giờ vẫn còn ôm Mas để hy vọng
XI riverview nhà "dột tùm lum" vẫn có người mua ầm ầm, giờ giá thấp nhất là 7 tỷ một căn nhưng vị trí không bằng Mas, nên mình cũng có quyền hy vọng Mas sẽ có nhiều triển vọng khi Vin và Metro hoạt động.
"No pain no gain" mà đúng không Bác.
cái chung cư bình dân cũ rích 20 nam giờ vẫn bán giá rất cao nhưng vẫn có người mua, thuê thì cứ rao đúng giá thị trường hôm trc hôm sau đã có người xúc, chỉ đơn giản vì vị trí và dịch vụ xung quanh cái gì cũng có từ bank, cafe nguyên dãy, quán xá...em so sánh ở đây cho hợp lý về vị trí, còn tất nhiên thì đẳng cẤp thì cái gì mới thì nó sẽ phải hiện đại và quy mô hơn. Nếu các bác chưa thấy thuyết phục thì cứ ngồi đó chờ mà xem em nói trúng o.
Nhân tiện em cũng hỏi là tại sao cái chung cư cũ rích ở 42 Nguyễn Huệ nó cho làm shop ở trên vậy ta? 50 năm tới em dự định cho thuê làm shop vậy đc hok ??? (For fun)
Chỉnh sửa cuối:
Bác Lỡ Tụt có người kế vị rồi. Chắc bác Gà Núp đang kẹt trym dữ lắm đây.
chả nhẽ em phải thông báo em đóng 95% rồi. Trong 5 nĂm tới em sẽ ko bán ra, và các bác theo topic này đến trang nào em theo đến trang đóBác Lỡ Tụt có người kế vị rồi. Chắc bác Gà Núp đang kẹt trym dữ lắm đây.
Nếu 95% rồi thì phải tích cực bơm nữa mới ra hàng được bác.
Bác Lỡ Tụt chỉ chênh 100 chai mà bơm riết nản luôn bỏ cuộc rồi kìa.
Cố lên nha bác Gà Núp.
Bác Lỡ Tụt chỉ chênh 100 chai mà bơm riết nản luôn bỏ cuộc rồi kìa.
Cố lên nha bác Gà Núp.
chả nhẽ em phải thông báo em đóng 95% rồi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.