Căn này được cái rộng, xa thang máy ít ồn, lại mát mẻ, hai mặt view đối nhau gió lưu thông thoải mái, không cần mở cửa chính, sinh khí vượng, đặc biệt là gió từ tây nam. Ở nhà cc nhiều khi vụ này cũng quan trọng lắm mấy bác, bác nào ở nhà view 1 hướng tây bắc thì cứ nghe gió phần phật ngoài cửa sổ mà gió k thèm vô nhà mình mới gọi là ôm hựn! Ở trong nhà oi bức lại cứ phải chạy ra ngoài mới có cảm giác thoải mái. Đâm đường thì sợ ở nhà phố thôi. Sở dĩ đâm đường không hợp phong thuỷ là vì xe cộ chạy hướng thẳng vào nhà mang sát khí gây tâm lý bất an cho người sống bên trong. Còn cc thì xe cộ gì đâu mà lo sát khí, người thì cũng chỉ có người từ hai căn hai bên là đi vô hướng đó thôi, có mấy đâu. Em phán tá lả vậy mấy bác cứ ném đá thoải mái đi ạ!