Từ hồi giờ ở VN hình như chưa chết cháy ở cc, mà toàn là chết cháy ở nhà phố thôi àNghe mấy bác mua cccc mà toàn tính đọ cao thang chửa cháy với bác xe đap tính nhà gần thang thoát hiểm mốt lên giá em thấy quan ngại sâu sắc. Thôi em ko dám mơ cccc nữa ạ, em đi za. Hihi
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Số 13 gọi là sập xám thiên hạ kiêng...hèn gì mí tay mê chơi bài " binh sập xám " cuối cùng tay nào cũng còn có mỗi cái quờn tà lỏn là phải. He he he.......
Cái vụ đâm đường của nhà 02, các bác khỏi cần xem phong thủy Á Đông, cứ xem phim ma của Mỹ thì nhớ lại xem, thang máy và cái cửa phòng cuối hành lang "đâm đường" là kinh dị nhất đó
coi bộ mọi người gom căn mã 02 trên này cũng vài anh rồi nhỉ giá hợp lý trên m2, diện tích lớn nhất các căn 2PN. A nào gom được cả 2 căn A và B đập tường được không ta, đi được 10 thang máy ko lo kẹt
Thanh toán theo tiến độ nha bác, hiện tại đã thanh toán được 35% rồi, bác có quan tâm alo emThanh toán như thế nào em
Mua nhà Masteri là căn nào cũng đẹp căn nào cũng xinh. Căn thần thánh nhất như căn số 9 T1 còn dc các bác mua để trồng rau màCác bác trên này đúng là cái lưỡi ko xương trăm đường lắt léo
Ở Mas làm gì có tầng 13, họ gọi là 12A rồi, nhưng Châu Á họ không kiêng số 13 nhé, TQ và HQ họ kiêng số 4 thôi. Số 13 chỉ có bọn Tây là sợ thôi tuy nhiên cũng tùy quan điểm mỗi người.
Loại này thì ko hiếm đâu, thể loại mua nguyên vài sàn còn có nữa màđã có bác nào đầu tư vài căn chưa....cho ý kiến đi
Nhà em cũng định múc 1 căn bên Mas, gúc thông tin thì ra đc topic này thấy các bác bàn luận xôm tụ quá. Đọc lướt qua 200 trang gần nhất thấy các bác có nói về 1 số căn thần thánh, hix. Không biết bác nào đó giải ngố giúp em là căn thần thánh đó là căn số mấy đc không ạh (em tính bụp tháp T1). Cám ơn các bác trước.
- Status
- Không mở trả lời sau này.