Re:Thớt "Đức Khải Era" đâu rồi các bác???
Tình hình là sáng nay em đã nhận nhà & vài comments gởi đến các Bác:
- trong nhà em thì mọi thứ rất ok, chỉ có 1 vũng nước trước toilet & 1 phần ít tường cửa toilet bị dơ -> em đã yêu cầu đk làm sạch cho em trước khi em dọn vào. Đúng như Bác nào đã nói toilet kg có gương soi
- điện đã có, nước thì mạnh. Cái bếp thì đã hoàn thành kg giống hình Bác nào vừa chụp thấy ghê quá
- Bên ngoài hành lang chung chỉ dơ vì đất cát & có 1 vài thợ đang làm gì đó -> em hỏi thì được trả lời là thợ đang chỉnh lại 1 vài hạng mục nhỏ
- Tầng hầm đã thoáng nhưng dơ vì đất cát & có nước 1 vũng lớn
- Bên ngoài đường vào thì các Bác phải đi ngang qua 2 bên là công trình thợ đang làm
Theo cảm nhận của riêng em thì nếu Bác nào có nhu cầu cấp thiết về vấn đề nhà cửa thì có thể dọn vào ở được
Em có hỏi thì được biết thì 20/4 này sẽ bàn giao B3 & qua tháng sau sẽ bàn giao B2
Em kg cần ở ngay nên em làm nội thất tà tà đến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 em chuyển vào vì muốn xong cả khu B cho nó tiện
Em nghe Bác nào nói về căn nhà được bàn giao thấy ghê quá làm em cũng lo nhưng hôm nay lên thấy ok, papa em cũng hài lòng mặc dù papa của em rất khó tính
Em cũng đồng ý các Bác nên lên xem nhà của mình rồi hãy quyết định đừng nên nghe lời phiến diện ở đây để mà lo lắng lung tung giống như em đã từng
Em xin nói trước em kg phải là sales của đk nên các bác đừng ném đá nhé!!! Em chỉ là 1 người khách mua nhà của đk thôi