Re:Thớt "Đức Khải Era" đâu rồi các bác???
Chào ACE! Tôi mua căn hộ ở tầng 30 A3, hôm qua leo lên tận nơi xem xét thì thấy một số vấn đề sau:
- Phần mái vẫn còn ngổn ngang, hiện vẫn chưa lát gạch men.
- Phần cấp nước cũng còn rất ngổn ngang, ống cấp nước bằng ống tráng kẽm mỏng dính. Chắc hết thời hạn bảo hành là thủng thôi. Không biết thằng nào tư vấn thiết kế cho ĐK về HT này ngu thế, bây giờ ống PVC thiếu gì mà lại làm bằng ống kẽm vừa khó thi công mà độ bền ko cao.
- Đường ống cứu hỏa cũng đang thi công.
- Phần cầu thang thoát hiểm đang thi công nhưng cũng rất bề bộn. Bọn ECI này thi công ko bài bản, bạ chỗ nào làm chỗ đó nên trông nham nhở không giống ai cả.
- Trần các hành lang đã tương đối hoàn thiện. Còn trần trong các căn hộ thì căn làm căn chưa, nhìn rất bang bách.
- Các toilet cũng còn nhiếu căn chưa đi ống thoát nên cũng chưa thể ốp lát được. Riêng vế bàn cầu thì tôi có phát hiện nho nhỏ thế này ( do tôi đang thuê ở khu B, bị dính nên đã tìm hiểu): Đế bàn cầu có 4 lỗ để lắp bu lông nhưng bọn thi công ko lắp mà chỉ gắn bằng xi măng nên hơi từ đường thoát ngược qua các lỗ này lan tỏa trong căn hộ mùi ko thể chịu nổi. Cách xử lý là chỉ lấy silicone hoặc xi măng trám lại 4 lỗ này là xong. Thế mà bọn thi công ko làm, mặc dù chỉ đông tác nhỏ là trước khi lắp nó trám lại 4 lố này.
- Các cửa bọn nó lắp rất ẩu chẳng khác khu B tý nào cả.
- Phần sơn nước cũng rất cẩu thả, bạ đâu sơn đó.
Nói tóm lại là thi công và quản lý công trình ko bài bản. Với tiến độ này thì hết QI/2014 ACE mình mới có nhà, đừng ảo tưởng là tháng 11/2013 sẻ bắt đầu nhận bàn giao.