Re:Thớt "Đức Khải Era" đâu rồi các bác???
. Hôm em đòi coi tầng mẫu lầu 6 A3, các em í bảo là không có chìa khóa mở cửa. Tới chừng em lên được thì thấy mấy chị vệ sinh ngồi tám đầy trong đó, có khóa khiếc gì đâu. Mà bác nào nhận nhà nhớ đo kỹ lại diện tích, em không đo chính xác từng phòng nhưng chắc chắn là toilet nhỏ hơn nhà mẫu. Em mua căn B, nhìn cái lavabo nhỏ xíu bị tấn vô ngay góc tường mà gai con mắt. Mai mốt đứng đánh răng rửa mặt phải mở cửa toilet, để còn có chỗ mà vung tay vung chân. Hôm đó lo coi quên chụp vài tấm hình up lên cho các bác tham khảo. Bác nào théc méc thì làm dữ cho mấy cô cậu dẫn lên coi cho biết, chứ không lại có bác nào trên này bảo em đặt điều
Mấy cậu chàng oải cái vụ dẫn khách lên coi tình hình thực tế lắm bác ơi. Bác nào coi xong đều chạy xuống văn phòng ý kiến ý cò cả, mệt người. Để đến khi gạo nấu thành cơm, khách nhận bàn giao thì tính tiếptruongnx nói:e vừa chạy xuống, gọi thằng ku Sales dẫn đi xem, nó kêu gần bàn giao nên k đc lên....hình như nó làm biếng. ở dưới vẫn ngổn ngang lắm, A3 có đánh số lầu, sơn cái viền bên dưới đỏ lòm như khu B, A5(hình như vậy, vì gần sông, e k nhớ là 1 hay 5) bên ngoài còn 1 ít chưa sơn, vẫn còn thang máy của bên xây dựng. theo e nghĩ chắc đợt này có bàn giao thì chắc cũng cho các bác k nhận nội thất, thay đổi thiết kế....để các bác hoàn thiện, chứ 2 tuần nữa k khả thi lắm các bác ah.