Re:Cập nhật tình hình Quốc lộ 28 Di Linh - Phan Thiết
Em đã đi rồi, đường này rất đẹp. Đường hơi nhỏ và có nhiều khúc cua gắt, nhưng nếu đi cẩn thận thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ sợ mấy ông dân tộc lái xe máy đổ dốc nên cần sử dụng kèn nhiều.
Bác nào chưa đi thì nên đi một lần cho biết.
Em đã đi rồi, đường này rất đẹp. Đường hơi nhỏ và có nhiều khúc cua gắt, nhưng nếu đi cẩn thận thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ sợ mấy ông dân tộc lái xe máy đổ dốc nên cần sử dụng kèn nhiều.
Bác nào chưa đi thì nên đi một lần cho biết.
Re:Cập nhật tình hình Quốc lộ 28 Di Linh - Phan Thiết
Em cùng hội Previa cũng đã đi đường này vài lần QL28 từ Phan Thiết băng qua Di Linh là đến đắc Nông, đường quanh co và hẹp nhưng khá tốt cảnh cũng đẹp . Chỉ lưu ý như bác gì nói ở trên là các bác dân tộc chạy 2B đổ dốc khá liều và chân đèo thì nhiều đàn bò thả rông nhởn nhơ trên đường cần phải thận trọng.
Em cùng hội Previa cũng đã đi đường này vài lần QL28 từ Phan Thiết băng qua Di Linh là đến đắc Nông, đường quanh co và hẹp nhưng khá tốt cảnh cũng đẹp . Chỉ lưu ý như bác gì nói ở trên là các bác dân tộc chạy 2B đổ dốc khá liều và chân đèo thì nhiều đàn bò thả rông nhởn nhơ trên đường cần phải thận trọng.
Re:Cập nhật tình hình Quốc lộ 28 Di Linh - Phan Thiết
Trước Tết em có đi từ Phan Thiết --> Ma Lâm --> Đèo Gia Bắc --> Di Linh --> Dalat.
Đường này đi rất thoáng (ít xe), đèo Gia Bắc đẹp, đường hẹp và cua gắt rất nhiều (tương tự như địa hình Tây Bắc). Do vây, các xe tải, xe lớn ít dám đi cung này.
Bác nào thích luyện tay lái để chinh phục Tây Bắc thì cung này rất thích hợp đó!
Trước Tết em có đi từ Phan Thiết --> Ma Lâm --> Đèo Gia Bắc --> Di Linh --> Dalat.
Đường này đi rất thoáng (ít xe), đèo Gia Bắc đẹp, đường hẹp và cua gắt rất nhiều (tương tự như địa hình Tây Bắc). Do vây, các xe tải, xe lớn ít dám đi cung này.
Bác nào thích luyện tay lái để chinh phục Tây Bắc thì cung này rất thích hợp đó!
Re:Cập nhật tình hình Quốc lộ 28 Di Linh - Phan Thiết
QL 28 từ Di Linh xuống 11km bên phải là thác Liliang - còn gọi là "thác Cầu 4"
.... mưa chèm nhẹp hổng mần ăn gì được
ngủ lại di Linh sáng bữa sau trở xuống :
mấy khứa container xe rỗng này lúc đổ đèo nhiều thèng phóng bạt mạng cái đuôi rỗng cứ tưng lên quạt qua quạt lại phát ớn
Từ sau tai nạn tèo nhiều du khách Nga thì đèo Đại Ninh sạt lở te tua nay thấy khá rùi
Từ ngã ba Ninh Gia QL 20 xuống vừa hết cụm hồ Đại Ninh 9km có ngã ba bên trái vô thác J'raibilian, còn gọi là "thác Bảo Đại", xã Tà In
... bò tuốt lên Ninh Gia gần 20h, ngủ lại, sáng hum sau tà tà trở xuống - nếu từ Lương Sơn lên thì Tà In bên phải :
J'raibilian
J'raibilian
QL 28 từ Di Linh xuống 11km bên phải là thác Liliang - còn gọi là "thác Cầu 4"
.... mưa chèm nhẹp hổng mần ăn gì được
1088L nói:
mấy khứa container xe rỗng này lúc đổ đèo nhiều thèng phóng bạt mạng cái đuôi rỗng cứ tưng lên quạt qua quạt lại phát ớn
Từ sau tai nạn tèo nhiều du khách Nga thì đèo Đại Ninh sạt lở te tua nay thấy khá rùi
Từ ngã ba Ninh Gia QL 20 xuống vừa hết cụm hồ Đại Ninh 9km có ngã ba bên trái vô thác J'raibilian, còn gọi là "thác Bảo Đại", xã Tà In
từ Lương Sơn QL 1A 5h30 chiều, cà rịch cà tang ... tới cái đường ống đó 6h30 tối hù lạnh teeooo :1088L nói:
... bò tuốt lên Ninh Gia gần 20h, ngủ lại, sáng hum sau tà tà trở xuống - nếu từ Lương Sơn lên thì Tà In bên phải :
J'raibilian
J'raibilian
Re:Cập nhật tình hình Quốc lộ 28 Di Linh - Phan Thiết
Cách đây 5 năm mình cũng đi từ Bảo Lộc đi Phan Thiết, đường rất vắng chạy gần 1h mà không thấy được 1 xe ngược chiều,lên dến đỉnh đèo thì nhìn phía bên tay phải là 1 vực thẳm sâu hun hút và nhìn thấy 1 con sông, có đi ngang 1 thủy điện gì đó quên mất tên rồi, sau đó còn đi ngang 1 khu dân cư kiểu tái định cư dành cho người dân tộc. Xin hỏi đây có phải là con đường Đại ninh - Lương Sơn mà bác 1088L vừ kể trên không ?. Sau này mấy lần lên Đà Lạt nhưng vẫn không nhớ đường nào quẹo vào
Cách đây 5 năm mình cũng đi từ Bảo Lộc đi Phan Thiết, đường rất vắng chạy gần 1h mà không thấy được 1 xe ngược chiều,lên dến đỉnh đèo thì nhìn phía bên tay phải là 1 vực thẳm sâu hun hút và nhìn thấy 1 con sông, có đi ngang 1 thủy điện gì đó quên mất tên rồi, sau đó còn đi ngang 1 khu dân cư kiểu tái định cư dành cho người dân tộc. Xin hỏi đây có phải là con đường Đại ninh - Lương Sơn mà bác 1088L vừ kể trên không ?. Sau này mấy lần lên Đà Lạt nhưng vẫn không nhớ đường nào quẹo vào