Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Một số hình ảnh cung đường này:
sieuthiNHANH2010123136452zwm1mtnkot205513.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452yzi4ytyymz173887.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452ndq5zwrknt181446.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452zdaznzeyog175707.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452mdnimju2yw173928.jpeg

 
Đến Pleiku lúc 2pm, đoàn ghé vào 1 quán ăn đặc sản do thổ địa hướng dẫn:
sieuthiNHANH2010123136452zjy1nzcxzg246052.jpeg

 
Dáng vẻ oai vệ của Captiva:
sieuthiNHANH2010123136452yzjmmdczzw256273.jpeg

 
Đói bụng lắm rồi, vào tiệc thôi:
Bao tử cá lăng hấp nè..
sieuthiNHANH2010123136452zwzkmmu2yj391731.jpeg

 
Cá Anh Vũ (cá Tiến Vua), một loại đặc sản quý hiếm của vùng này:
sieuthiNHANH2010123136452zjhjy2njmj399614.jpeg

 
Cháo cá:
sieuthiNHANH2010123136452yte2mjrkng247527.jpeg

 
Cá Sinuk nấu măng (lẩu): là loại cá chỉ có ở sông Sê San, rất ngon, sụn giòn, lần đầu tiên em được thưởng thức.
sieuthiNHANH2010123136452mgu1nzlkyw336478.jpeg

 
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Sau khi nạp đầy năng lượng, 4pm đoàn tiếp tục lên đường chinh phục Cao Nguyên Măng Đen.
Trời cũng bắt đầu sụp tối. Một  số cảnh chụp (ko được rõ lắm) đoàn:
Một cây cầu treo...
sieuthiNHANH2010123136452mty2y2ywyj225935.jpeg

 
sieuthiNHANH2010123136452mgrkyzqyog137501.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452zdeynjqzmm133409.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452zti2zmzizd142661.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452zwewogrlmd132601.jpeg

 
Trời tối đen như mực, ko có đèn đường, đường nhỏ hẹp, rừng 2 bên càng tôn vẻ huyền bí của núi rừng Tây Nguyên.
Đến đoạn chinh phục đèo Măng đen thì ko thể chụp hình được vì trời quá tối, đường đèo cực kỳ nguy hiểm, hẹp, cua gắt liên tục, đường khá xấu, thỉnh thoảng mới có xe tải nhỏ ngược chiều (phải dừng lại nép sát vào vách núi để nhường đoàn qua). Sau này nghe thổ địa Măng Đen nói đây là con đường chỉ có những người địa phương hoặc đoàn tìm mộ liệt sĩ đi qua thôi!!!
Đến đỉnh đèo Măng Đen, đoàn tiến vào khu ks Hoa Sim, dừng chân lúc 8:30pm.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Măng Đen lạnh khủng khiếp, hơn cả Đà Lạt! Bước ra khỏi xe là run cầm cập ngay.
Cả đoàn vừa mệt, vừa đói bụng trong cái lạnh kinh khủng, được chủ ks thết đãi 1 bữa tối thịnh soạn và rất nhiệt tình, niềm nở. Mọi người cũng cảm thấy quý mến vùng đất này.
sieuthiNHANH2010123136452zgjkn2qxmm39996.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452zgjkn2qxmm39996_1.jpeg

 
Đêm Măng đen, ngồi nghe kể chuyện lịch sử địa phương, bên chai Vodka và đĩa thịt rừng nướng than, các chiến hữu say sưa đến gần 0h!
 
Sáng dậy, cảnh vật Măng đen phủ lên 1 lớp sương mù rất lãng nạn.
sieuthiNHANH2010123136452ymmyogvjzj396149.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452otgxnjfimt266615.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452ymq5mmfiot303666.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452ywqynmm0ot339085.jpeg

Đường xá vắng hoe...
sieuthiNHANH2010123136452njizntbjzm246494.jpeg

Chất hành lý lên xe, chuẩn bị hành trình Măng Đen- Đà Nẵng..
sieuthiNHANH2010123136452zmq1zjixmd307501.jpeg

 
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Cái lạnh của Măng Đen đây...
sieuthiNHANH2010123136452nzzmztuxn22208652.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452ytdhzju4nz2478574.jpeg


sieuthiNHANH2010123136452n2eyotvimt2098502.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452nmu4yjgxzj2335337.jpeg

sieuthiNHANH2010123136452zmq4njfmnd1961651.jpeg

Vẫn còn tươi tỉnh, chuẩn bị cho hành trình đèo Violac, dài 50km, xuống huyện miền núi Ba Tơ thuộc tỉnh Quãng Ngãi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
15/11/10
9.327
2.968
113
51
Ôi trời, 4pm sao tối thui như 4am vậy pác HT??? đọc khúc đầu tưởng bác lộn nhưng tới 8:30pm đển ăn tối thì hok lộn. Bác đi chuyến này đã quá, em rất mê các chuyến hành trình nhiều ngày nhưng thấy thực hiện khó khăn quá. Chắc phải chờ tới lúc nào đổi xe.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Poorguy nói:
Ôi trời, 4pm sao tối thui như 4am vậy pác HT??? đọc khúc đầu tưởng bác lộn nhưng tới 8:30pm đển ăn tối thì hok lộn. Bác đi chuyến này đã quá, em rất mê các chuyến hành trình nhiều ngày nhưng thấy thực hiện khó khăn quá. Chắc phải chờ tới lúc nào đổi xe.
Rừng Trường Sơn khoảng 5pm là tối thui rồi. Không thấy bóng người, ko đèn đường, chỉ có rừng và gió lồng lộng thôi!
Hôm đó may là ko gặp sương mù, nếu sương mù nữa thì khỏi thấy gì luôn! Đỉnh đèo Măng Đen là nơi trước kia xảy ra chiến sự rất khốc liệt. Hài cốt liệt sĩ rừng Trường Sơn ở đây nhiều lắm!!!
 
Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
38
50
Vẫn còn tươi tỉnh, chuẩn bị cho hành trình đèo Violac, dài 50km, xuống huyện miền núi Ba Tơ thuộc tỉnh Quãng Ngãi.
 
Em vẫn còn cảm giác rợn người khi đi cung đường này: 2 người trong xe (em ngồi ghế khách), phía trước chỉ nhìn thấy rừng ngay trước mắt, 1 bên vách núi, 1 bên vực sâu, đường vòng vo lại ngắn... ngồi nhìn cứ muốn say xe... Gặp hôm đó đi tối nữa (chỉ khoảng 4h là tắt nắng rồi)... Xuống Ba Tơ cứ như được trở lại nền văn minh... Đến giờ vẫn sợ cái cảm giác 1 mình giữa rừng...
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.497
113
Nissan89 nói:
Poorguy nói:
Ôi trời, 4pm sao tối thui như 4am vậy pác HT??? đọc khúc đầu tưởng bác lộn nhưng tới 8:30pm đển ăn tối thì hok lộn. Bác đi chuyến này đã quá, em rất mê các chuyến hành trình nhiều ngày nhưng thấy thực hiện khó khăn quá. Chắc phải chờ tới lúc nào đổi xe.
Rừng Trường Sơn khoảng 5pm là tối thui rồi. Không thấy bóng người, ko đèn đường, chỉ có rừng và gió lồng lộng thôi!
Hôm đó may là ko gặp sương mù, nếu sương mù nữa thì khỏi thấy gì luôn! Đỉnh đèo Măng Đen là nơi trước kia xảy ra chiến sự rất khốc liệt. Hài cốt liệt sĩ rừng Trường Sơn ở đây nhiều lắm!!!
Mùa này trời tối sớm chứ không phải rừng Trường Sơn vậy đâu bác. Chính vì vậy mà các nước mới điều chỉnh thời gian để tiết kiệm năng lượng