@Rock: hàng chiều, anh về SG bằng phà Cát Lái.
Từ phà lên tới chân cầu Phú Mỹ có 3 chốt đèn, thông thường khi gặp chốt đèn anh hay lấn phải 1 là để ăn gian mấy chiếc xe cùng chiều, 2 là tránh Con quẹo vào cảng, kho. Có bữa lấn phải xong, cúp đầu ông tải kia để đứng tài 1 chờ đèn xanh thì liếc kính chiếu hậu thấy 'bồ câu' chạy xe, ngay chốt đèn phía ngược lại thêm 1 con nữa. May không có gì.
Từ phà lên tới chân cầu Phú Mỹ có 3 chốt đèn, thông thường khi gặp chốt đèn anh hay lấn phải 1 là để ăn gian mấy chiếc xe cùng chiều, 2 là tránh Con quẹo vào cảng, kho. Có bữa lấn phải xong, cúp đầu ông tải kia để đứng tài 1 chờ đèn xanh thì liếc kính chiếu hậu thấy 'bồ câu' chạy xe, ngay chốt đèn phía ngược lại thêm 1 con nữa. May không có gì.