Ngay ngã tư Nguyễn Văn Đậu - Lê Quang Định, một chiều kẹt xe như bao ngày. 2B vẫn vô tư lấn làn với mong ước cháy bỏng là đi nhanh hơn thiên hạ. Bất thình lình một đàn bồ câu sà xuống tóm ngay 2 chú đều già và hình như là dân công chức. Với bản tính nhiều chuyện, em đã cố hóng câu chuyện như sau:Phải làm quyết liệt như zậy mới thay đổi ý thức củ chuối của những người thiếu ý thức! Like mạnh!!!
Đang tự hỏi CSGT đứng ở mô!? Sao hem ra giải quyết!? Haiz...
- xxx: chạy gì mà lấn lane vậy? không thấy kẹt xe hả? Không thấy tụi tui kêu vô để trống đường xe chạy hả?
- Dân: Đâu phải mình tui chạy sao chỉ bắt tui. Mấy thằng kia mới làm kẹt xe chứ tui đi 2B thì làm sao kẹt xe được (chỉ vào mấy chú 4B đang cố gắng bò qua đám đông ngược chiều).
bla.bla.bla.....
Nhiệm vụ của mấy chú là phân luồng giao thông hổ trợ giao thông chứ không phải là bắt tụi tui. Mấy chú làm đúng nhiệm vụ của mấy chú đi. Bla.bla.bla.... Xe cộ, đồng phục, lương của mấy chú là tui đóng đó. Bla.bla.bla.....
Mấy chú GT nóng mặt (em để ý có chú mang quân hàm vàng choé, đầy sao và gạch) bắt đầu buông tiếng ĐM. Kêu đàn em áp giải về phường.
Hết câu chuyện.