Em đọc hồi 1 của bác có ý định xách xe máy đi rồi. khi đọc hồi 2 thì... cám ơn bác, em theo gót bác luôn. Không thử dù chỉ 1 lần
Có lẽ quán này mới mở nên chưa có kinh nghiệm, báv góp ý vậy e nghĩ quán đó sẽ cải thiện, như bác nói nhân viên quán biết tiếp thu ý kiến của bác. Đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại đúng không bác! Hy vọng những góp ý của bác sẽ được quán BX nghiêm túc cải thiện!
Welcome bác Việt đã trở về. Năm mới chúc bác và gia đình như ý cát tường, và tiếp tục có những câu chuyện mới nha để chúng em sáng mắt, sáng lòng nha.
Vấn đề không phải 10k, 30k hay 50k bác àh . Bác nói đúng, Crescent Mall, Lotte mart là những chổ rất PRO. Chắc chắn em sẽ còn mua hàng và vào chơi nhiều lần vì ... không tính phí giữ xeknine nói:Bác quen vô cressent mall Q7 free đậu xe rồi, nên lì xì cho giữ xe có 10K dưới giá thị trường quá, bây giờ toàn 30-50K không à
Em ghét nhất là các quán ăn giữ xe thu phí. Cứ việc tính tiền giữ xe vào hóa đơn, bao nhiêu cũng được. Theo em đó cũng là một trong những cách giữ khách
Đi xe máy, ngồi ăn ngay đầu xe, vẫn bị tính tiền giữ xe mới đau chứ. E không bao giờ trở lại những quán đó dù ăn rất ngon
Bác nói cũng đúng. Em sẽ quay lại nếu có bác nào ghé ăn thử và comment những việc này còn hay không. Nhưng tuyệt đối không đi bốn bánh nữa. Thanks báclaixehainam nói:Có lẽ quán này mới mở nên chưa có kinh nghiệm, báv góp ý vậy e nghĩ quán đó sẽ cải thiện, như bác nói nhân viên quán biết tiếp thu ý kiến của bác. Đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại đúng không bác! Hy vọng những góp ý của bác sẽ được quán BX nghiêm túc cải thiện!
Quán ăn giữ xe hơi không có thẻ, vì vậy nếu có chuyện thì chủ xe hoàn toàn chịu trách nhiệm, nếu mọi việc suông sẻ thì quán sẽ thu tiền. Các bác thấy có bất công không? Như bác Hasonata nói, em sẽ không tin thằng nào hết. Bác nào có sức chơi sẽ có sức chịu . Phòng bệnh lúc nào cũng hơn chữa bệnh, đường cấm dừng cấm đậu thì chịu khó nhịn ăn thôi. Trả tiền ăn thì ít, trả tiền ngu thì nhiềuBangonnen nói:Có đưa 50 k mà bị bẽ kiếng thì cũng ráng mà chịu nha....
Bác nói quá rồi, em hay mắc cỡ lắmvan_nguyen113 nói:Welcome bác Việt đã trở về. Năm mới chúc bác và gia đình như ý cát tường, và tiếp tục có những câu chuyện mới nha để chúng em sáng mắt, sáng lòng nha.
Ui, giờ Sài Gòn cũng tào lao như HN thui cụ ui, văn hóa ngoài nớ nhập vào trong nì rùi. Của ai nấy lo, thân ai nấy giữ. Đừng có tin vào mồm mép tụi nó, nó bẻ lại cụ thì Của cụ cụ xót, chứ của gì em mà em xót.