Cho mảnh đất Q2 chừng trăm, xây dựng cái nhà cỡ 7-8 gì đó là hết nợ con gái, đuổi luôn ko tiếp.
Chỉ cho một lần thôi, con gái mà, chỉ tổ ăn hại!!!
Cho mảnh đất Q2 chừng trăm, xây dựng cái nhà cỡ 7-8 gì đó là hết nợ con gái, đuổi luôn ko tiếp.
Chỉ cho một lần thôi, con gái mà, chỉ tổ ăn hại!!!
Hêhê
T7 chú fiorano.bui có đi VT với các bác ko nào???
B fi chứ k phải em à nheMuốn gì đây??? H
Hêhê
Nhà em đặc biệt k có duyên với đất đai, chứ k giờ cũng kha kháLúc đất rẻ, ai bảo ko về SG mà ôm một mớ, có phải bây giờ yên thân rồi ko!!!
Chẳng qua đất nước phát triển, nó lên giá, chứ không lấy đâu ra bác H!!!
Bây giờ đang rẻ, mua vẫn có lãi H ơi!Nhà em đặc biệt k có duyên với đất đai, chứ k giờ cũng kha khá
Có mảnh kế nhà, hồi xưa OZ cắt cho không - năm ngoái em mua lại gần 1,5 tỏi - đau như bò đá, đã vậy còn dính giấy tờ lung tung nữa chứ (do bị bán ra cho 6 ng chủ khác, sang tên lung tung)
Chắc lúc xưa đất nhiềh lắm nèNhà em đặc biệt k có duyên với đất đai, chứ k giờ cũng kha khá
Có mảnh kế nhà, hồi xưa OZ cắt cho không - năm ngoái em mua lại gần 1,5 tỏi - đau như bò đá, đã vậy còn dính giấy tờ lung tung nữa chứ (do bị bán ra cho 6 ng chủ khác, sang tên lung tung)
Chắc lúc xưa đất nhiều lắm nèNhà em đặc biệt k có duyên với đất đai, chứ k giờ cũng kha khá
Có mảnh kế nhà, hồi xưa OZ cắt cho không - năm ngoái em mua lại gần 1,5 tỏi - đau như bò đá, đã vậy còn dính giấy tờ lung tung nữa chứ (do bị bán ra cho 6 ng chủ khác, sang tên lung tung)
Nhà em đặc biệt k có duyên với đất đai, chứ k giờ cũng kha khá
Có mảnh kế nhà, hồi xưa OZ cắt cho không - năm ngoái em mua lại gần 1,5 tỏi - đau như bò đá, đã vậy còn dính giấy tờ lung tung nữa chứ (do bị bán ra cho 6 ng chủ khác, sang tên lung tung)
Chắc lúc xưa đất nhiều lắm nè