*ái từ đâu cũng được, miễn là qua ngọn cỏ là được òi, théc méc hảPhD nói:POLTS nói:Dạ, ngày xưa cũng có vô hóng hớt nhưng từ bữa vô tình đứng ở cửa nghe các mợ bàn nhau đòi "đái qua khỏi ngọn cỏ" em sợ quá chạy lun đóhuygb nói:Em chỉ vô đây thanh minh chuyện bác Giahy không có bị quánh đòn do hay đi nhậu, bác Phở và bác Quanphuong không có bị đì lau nhà, quét sân thôiPOLTS nói:Dạ cóa em đây: Lúc rày CLB Phụ Nữ có thêm mợ Huygb xôm tụ hẳn lên
, đi đâu cũng gặp post của mợ này hết á![]()
. Ra vô hoài chỗ tụ tập của chị em cũng ngại chít, hồi xưa gặp bác ra vô suốt ấy mà![]()
![]()
![]()
![]()
Vậy là *ái từ nóc nhà xuống à, thôi em để lại đôi dép luôn, dzọt gấp. [>]


