Hạng C
21/11/03
913
6
18
Hà Nội
Visit Site
RE: Câu lạc bộ xe hai cầu "Nhìn xa trông rộng"

Đá văng thì chỉ làm móp bình xăng thôi bác Awake ơi, tấm chắn này đề phòng xe mình trèo lên đá hộc, đá tai mèo cơ. Chuyện này có lẽ không ai hiểu bằng bác Vctv. Bác ấy phải nhét giẻ vào chạy từ Sapa về Lào Cai rôi đấy.
 
Hạng C
21/11/03
913
6
18
Hà Nội
Visit Site
RE: Câu lạc bộ xe hai cầu "Nhìn xa trông rộng"

Hiện nay gara Âu Mỹ mới làm thử 2 cái cho xe Vitamin của em và bác Vctv.

Các bác có nhu cầu xin liên hệ với gara Âu Mỹ:

http://www.narva.com.vn/Cua%20hang%20HN.htm
 
Hạng C
21/11/03
913
6
18
Hà Nội
Visit Site
RE: Câu lạc bộ xe hai cầu "Nhìn xa trông rộng"

Tí quên, hôm qua em đã thử dùng bộ tời tay để kéo em Vitamin rồi. Cài số 1 và phanh tay vẫn bị kéo lùi lại như thường. Nhưng dây cáp thép hơi ngắn, chỉ độ 4m thôi, nên có khi sẽ phải mua thêm chục mét nữa.
 
Hạng B2
30/11/04
166
0
16
49
Hanoi
RE: Câu lạc bộ xe hai cầu "Nhìn xa trông rộng"

có khi bác Phương nên làm sẵn vài ba cái bảo vệ, rồi bán, anh em đỡ phải chờ sơn. Chỉ lắp 1 tí là xong.
 
Hạng B2
28/4/05
212
5
18
56
RE: Câu lạc bộ xe hai cầu "Nhìn xa trông rộng"

Tấm chắn này đã có sản xuất, cả chắn máy và chắn bình xăng, đã được sơn tĩnh điện sẵn. Em đã mua của một bác nào đó trong diễn đàn này rồi không nhớ nick nữa vì ít viết bài xong các bác cứ hô lên một cái, em nghĩ bác đó sẽ trả lời ngay mà....Hú...ú ú..:D (các bác xem bài cũ bên mục bảo trì_ Độ dàn ngoài - Tấm chắn gầm cho xe Zace)
 
Hạng C
21/11/03
913
6
18
Hà Nội
Visit Site
RE: Câu lạc bộ xe hai cầu "Nhìn xa trông rộng"

Nó đây: http://www.heya.com.vn/auction.html?id=2622, nhưng đắt hơn (500 so với 300) và chưa biết có loại cho Vit hay không.
 
Hạng B2
10/4/05
216
1
0
53
Hà Nội
RE: Câu lạc bộ xe hai cầu "Nhìn xa trông rộng"

Trích đoạn: Awake

À ra thế (từ trước đến giờ tôi cứ tưởng bác vctv bị thủng vì đá văng) :D chiều thứ 5 hoặc thứ 6 ra Âu-Mỹ lắp có kịp không bác Vuhn?

Xe tôi bị thủng do cậu em lái tránh hai hòn đá chèn bánh của các bác xe tải để lại, chú ấy cho 1 hòn qua gầm, thế là hòn đá chạm vào tấm bảo vệ ống xả quay nghiêng lên chọc vào bình xăng rách 1 vệt dài, phải dùng giẻ bịt vào chạy từ Cổng trời về đến Lào Cai mới có chỗ hàn bình xăng (ở Sa Pa ko có chỗ làm)

Bác Ca khoai hôm trước đi Lạng Sơn cũng gặp đá như tôi, nhưng bác ấy cho bánh đè lên cục đá, kết quả lai đi tong 1 cái lốp và 1 la răng Grandis (nhưng ko phải hàn bình xăng) :D

Vết rách như thế này:

Câu lạc bộ xe hai cầu
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
3/1/06
70
0
0
Ba dinh, Hanoi
RE: Câu lạc bộ xe hai cầu "Nhìn xa trông rộng"

To Bác vuhn2509: Em xin đăng ký tham gia CKB 2 cầu . Nhưng chưa có 4x4 có được tham gia kô ? Có gì bác ới em nhá - 0912534568
 
Hạng C
21/11/03
913
6
18
Hà Nội
Visit Site
RE: Câu lạc bộ xe hai cầu "Nhìn xa trông rộng"

Bác cứ có sức bê đá, bẻ cành cây, chỉ lối cho xe leo dốc là đủ điều kiện tham gia rồi mà.

tayyentu0634bd.jpg


Mong gặp bác trong chuyến đi tiếp theo của CLB vào đầu tháng 4.
 
Hạng B1
3/1/06
70
0
0
Ba dinh, Hanoi
RE: Câu lạc bộ xe hai cầu "Nhìn xa trông rộng"

to Bác vuhn2509: Bê đá , bẻ cây thì vô tư . Em còn be được tảng đá 60 kg mà
04.gif

(P/s : Khi nào có chương trình bác nhớ ới em nhá )