Tổng thầu mà nói chuyện ngô nghê nhể, thiết kế đâu , giám sát thế nào , nhà thầu và thành tra ra sao , chưa kể bọn dân đen ý kiến ý cò , lỡ mà sự cố là đóng hộp cả nút , ăn vốn đầu vào thì có thể ,làm sai thiết kế đi rồi thấy cảnh , bác so kích thước sợi cáp rồi có sở số lượng và mật độ cáp không vậy?Cáp dây văng của cầu này có đường kính mặt cắt ngang nhỏ chỉ bằng 1/2 đường kính cáp dây văng cầu Phú Mỹ Quận 2, chắc do Nhà thầu ăn bớt ?
2004-2005 có đi Long Xuyên mấy lần, nhớ phải qua phà Vàm Cống. Có lần bị hỏng xe phải dừng mất 2-3 tiếng mạn Đồng Tháp, có 1 lũ trẻ con chừng 9-10 tuổi chạy ra chơi cùng vì trong xe có tây (xếp), cũng bắn tiếng Anh ào ào với tay xếp, khá ấn tượng vì không ngờ ở làng quê mà bọn trẻ con cũng được dạy tiếng Anh khá tốt.... Cũng 15 năm rồi, lũ trẻ đó giờ cũng 24-25 tuổi...
Chúc mừng a vuyền , 1 con cá đã cắn câuTổng thầu mà nói chuyện ngô nghê nhể, thiết kế đâu , giám sát thế nào , nhà thầu và thành tra ra sao , chưa kể bọn dân đen ý kiến ý cò , lỡ mà sự cố là đóng hộp cả nút , ăn vốn đầu vào thì có thể ,làm sai thiết kế đi rồi thấy cảnh , bác so kích thước sợi cáp rồi có sở số lượng và mật độ cáp không vậy?
Tại anh đó ít vào CNL thôi...
mấy con cá cũ tỉnh lắm anh ơi,
nhiều con sứt hết môi.
Cáp cầu Phú Mỹ thì bằng 1/2 cầu Mỹ Thuận.Cáp dây văng của cầu này có đường kính mặt cắt ngang nhỏ chỉ bằng 1/2 đường kính cáp dây văng cầu Phú Mỹ Quận 2, chắc do Nhà thầu ăn bớt ?
Mai mốt cầu vượt biển Vũng Tàu - Cần Giờ sợi cáp nó chỉ bằng sợi dây trói cua thôi. Đợi đến khi ấy bác hãy nghi ngờ một thể.