Hạng D
3/12/18
1.287
4.212
113
Quận 7
Những ngày tháng ít ỏi còn lại còn được comment dạo, có gì không phải mong mọi người hoan hỉ bỏ qua. Chừng nào không thấy mình comment dạo nữa chỉ mong mọi người một lời cầu nguyện mình được thanh thản, bình an ở nơi miền cực lạc.
Giờ mình chỉ còn phó thác cuộc sống những ngày ít ỏi còn lại cho ông trời. Mình viết vài lời ngắn ngủi ở đây nếu một ngày nào mọi người không còn thấy mình comment dạo nữa, thì đây cũng là lời chào tạm biệt mọi người.
Ủa bác bị K à hay sao mà viết não nề quá.........chúc bác lạc quan yêu đời, thiếu bác phản biện mất rôm