Không bị bác ạ. Em bị một lần vì vô tình chứ không cố ý, bị cả 3 xe nối đuôi nhau đi bên trái chạy nhanh hơn xe công bên phải, 2 ông kia đứng im chỉ mình em cãi, cuối cùng cả 3 xe được đi.huy812000 nói:Vậy bác sonnguyen đi qua cầu vượt này hàng ngày đúng không ạ?
Em cũng cùng quan điểm với bác sơnnguyen về việc nên đi sát bên trái.
Vậy những lần bác sonnguyen đi bên trái và không vượt xe khác thì xxx có bắt không bác?
Hôm trước em cũng đi ngang đây tầm khoảng 7g sáng. thấy các chú xxx đứng 1 nhóm khoảng 4 - 5 người gì đó, phân công nhiệm vụ hẳn hoi, chú thì thổi xe, chú thì kiểm tra giấy tờ.
Lúc đó các xe toàn chạy sát lề bên phải, riêng em thì cứ ôm sát lề bên trái nhưng em không chạy nhanh hơn xe bên phải phía trước. Xuống đến hết dốc thấy chú xxx nhìn em trân trân mà không có động thái gì. Lúc đó em nghĩ mình đi đúng luật thì chẳng có gì phải đi theo người khác, cùng lắm thì xuống cãi 1 trận cho đã (sáng hôm đó đi sớm nên cũng hơi rãnh

).
Luật thì chẳng bao giờ sai. Luật đã qui định rõ là đối với đường có 1 làn thì xe có tốc độ thấp hơn phải đi sát lề bên phải. Vậy xe có tốc độ thấp nhất là xe nào? có phải là xe đạp, xe máy, xe mô tô... Vậy thì phần đường bên tay phải sẽ đường dành cho các loại xe này. Xe ô tô có tốc độ cao hơn phải đi lề bên trái mới đúng luật chứ cứ ôm sát lề phải mà chạy thì xe máy, xe đạp chạy chỗ nào?!
Chẳng qua chỗ này là cái bẫy do bọn xxx tạo ra để lụm tiền nên lâu dần dẫn đến thói quen của các tài xế là cứ ôm sát lề phải đi cho nó lành. Rõ ràng chỉ vì muốn kiếm cơm mà cái bọn xxx này đã tạo ra mối nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đoạn này. Em mà có dịp vào đây sẽ chưởi tụi nó 1 trận cho đỡ tức.
Lúc đó các xe toàn chạy sát lề bên phải, riêng em thì cứ ôm sát lề bên trái nhưng em không chạy nhanh hơn xe bên phải phía trước. Xuống đến hết dốc thấy chú xxx nhìn em trân trân mà không có động thái gì. Lúc đó em nghĩ mình đi đúng luật thì chẳng có gì phải đi theo người khác, cùng lắm thì xuống cãi 1 trận cho đã (sáng hôm đó đi sớm nên cũng hơi rãnh
Luật thì chẳng bao giờ sai. Luật đã qui định rõ là đối với đường có 1 làn thì xe có tốc độ thấp hơn phải đi sát lề bên phải. Vậy xe có tốc độ thấp nhất là xe nào? có phải là xe đạp, xe máy, xe mô tô... Vậy thì phần đường bên tay phải sẽ đường dành cho các loại xe này. Xe ô tô có tốc độ cao hơn phải đi lề bên trái mới đúng luật chứ cứ ôm sát lề phải mà chạy thì xe máy, xe đạp chạy chỗ nào?!
Chẳng qua chỗ này là cái bẫy do bọn xxx tạo ra để lụm tiền nên lâu dần dẫn đến thói quen của các tài xế là cứ ôm sát lề phải đi cho nó lành. Rõ ràng chỉ vì muốn kiếm cơm mà cái bọn xxx này đã tạo ra mối nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đoạn này. Em mà có dịp vào đây sẽ chưởi tụi nó 1 trận cho đỡ tức.



ls.chau nói:Hôm trước em cũng đi ngang đây tầm khoảng 7g sáng. thấy các chú xxx đứng 1 nhóm khoảng 4 - 5 người gì đó, phân công nhiệm vụ hẳn hoi, chú thì thổi xe, chú thì kiểm tra giấy tờ.
Lúc đó các xe toàn chạy sát lề bên phải, riêng em thì cứ ôm sát lề bên trái nhưng em không chạy nhanh hơn xe bên phải phía trước. Xuống đến hết dốc thấy chú xxx nhìn em trân trân mà không có động thái gì. Lúc đó em nghĩ mình đi đúng luật thì chẳng có gì phải đi theo người khác, cùng lắm thì xuống cãi 1 trận cho đã (sáng hôm đó đi sớm nên cũng hơi rãnh).
Luật thì chẳng bao giờ sai. Luật đã qui định rõ là đối với đường có 1 làn thì xe có tốc độ thấp hơn phải đi sát lề bên phải. Vậy xe có tốc độ thấp nhất là xe nào? có phải là xe đạp, xe máy, xe mô tô... Vậy thì phần đường bên tay phải sẽ đường dành cho các loại xe này. Xe ô tô có tốc độ cao hơn phải đi lề bên trái mới đúng luật chứ cứ ôm sát lề phải mà chạy thì xe máy, xe đạp chạy chỗ nào?!
Chẳng qua chỗ này là cái bẫy do bọn xxx tạo ra để lụm tiền nên lâu dần dẫn đến thói quen của các tài xế là cứ ôm sát lề phải đi cho nó lành. Rõ ràng chỉ vì muốn kiếm cơm mà cái bọn xxx này đã tạo ra mối nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đoạn này. Em mà có dịp vào đây sẽ chưởi tụi nó 1 trận cho đỡ tức.![]()
![]()
![]()



Vậy túm lại thì:
- Đoạn xuống dốc đó không có phân lane, để xxx không có cớ, mình nên:
- Đi cặp lề phải, chậm, nối đuôi (sai luật đó, nhưng mà xxx sẽ không vịn), hoặc
- Đi giữa đường hoặc cặp lề trái (không phân lane nhưng rộng lắm, 3 xe đi song song cũng được), nhưng không nên nhanh hơn xe bên phải nếu có
- Ngoài ra cũng có thớt ý chang dài 18 trang từ năm nảo năm nào:
Chỗ này đúng là rất nguy hiểm cho 2B nếu 4B chạy sát lề phải, lane 2B rất nhỏ mà lại nằm trong đường cong nên cua gắt, đổ dốc + mặt đường toàn cát, r6át nhiều 2B trượt bánh ở chỗ này. Em cũng đã từng bị trượt nhưng hên là ko bị gì. Lấn ra tí cho rộng cua thì dính lỗi lấn lane. Chán.
Đâu dễ ăn $ của anh Bi RênTH7128 nói:Cứ đi bình thường,trái phải ko còn là vấn đề,nhớ Signal và sitbelt đàng hoàng là ok..Quan trọng nhất là phải đủ giấy tờ,đừng như em![]()