đợi kết quả, ủng hộ bácHa Sonata nói:Em còn đây, nó còn đó, ngay cái phừong Phước Nguyên này... nó không xong với em đâu mà 200k không nhiều, nhưng chuyện lạ! Em sẽ làm rõ rồi sẽ báo cáo tiếp nha!
Thôi coi như cúng cô hồn đi bác ah, trong cuộc sống nhiều lúc gặp việc bất như ý, giống như cái anh Acura tạt đầu xe bác...Quan trọng là bác đã cảnh báo cho anh em biết cây xăng đó để đề phòng.
Nói các bác đừng cười, em cũng hay cảnh giác cái vụ đổ xăng này, mất tiền lại còn lo xăng rởm. Mỗi lần phải đổ xăng ở tỉnh em cứ mang nguyên cặp kiếng đen, mặt lạnh tanh, giả bộ gườm gườm như thám tử (mặc dù trong lòng đang lo sợ bỏ mịa...hic) hỏi nọ kia linh tinh, trả tiền xong lại còn nói " tôi nghe nói bây giờ A92 không đạt chất lượng nên đổ 95, không biết 95 ở đây có đạt không" cứ làm ra vẻ hiểu biết lắm...hic
INN là xe Cty, còn lão hậu này mới là V2 của em
Nói các bác đừng cười, em cũng hay cảnh giác cái vụ đổ xăng này, mất tiền lại còn lo xăng rởm. Mỗi lần phải đổ xăng ở tỉnh em cứ mang nguyên cặp kiếng đen, mặt lạnh tanh, giả bộ gườm gườm như thám tử (mặc dù trong lòng đang lo sợ bỏ mịa...hic) hỏi nọ kia linh tinh, trả tiền xong lại còn nói " tôi nghe nói bây giờ A92 không đạt chất lượng nên đổ 95, không biết 95 ở đây có đạt không" cứ làm ra vẻ hiểu biết lắm...hic
INN là xe Cty, còn lão hậu này mới là V2 của em
sẵn đang bực mình chuyện xăng cộ của xe em nên cho em xin phép mượn topic bác Hasonata chia sẻ tình huống em đã gặp hôm nay,ngày hôm qua em đưa gia đình đi Châu Đốc vía Bà trên đường về thì em ghé đổ xăng ở đoạn vừa qua thị xã Sa Đéc,em đã kinh nghiệm vụ xăng này la nên ráng tìm cho dc Petrolimex mới vào và đổ xăng 95,mà cũng chẳng dám đổ nhiều nữa chỉ nửa bình thôi.đổ xong em chạy thẳng về SG ko có j.Mọi chuyện xảy ra vào chiều nay khi em đi Núi Tây Ninh về thì xe cà giật,đạp hết ga vòng tua máy chỉ lên tới 2000 vòng và tốc độ 50 là hết ko lên dc nữa,nếu ép ga nữa thì máy sẽ giật lùi,em bực mình quá trời,chạy xe mà lo lắng ko biết xe tắt máy lúc nào,em bò 40-50 rồi nép vào cho mấy xe sau qua mà ông Bô em hỏi sao hôm nay chạy chậm vậy bộ có xxx phía trước ah?em cũng ko biết trả lời sao luôn.Cảm giác thiệt tình em muốn kiếm chỗ nào gửi xe rồi đi xe khác về,chứ em bực mình quá trời,ráng lết về đến Trảng Bàng gặp nhạc phụ ghé vào tâm sự thì nhạc phụ alo cho 1 bác thợ máy đến xem lửa thì ko có j,cuối cùng nghĩ là do xăng nên xả hết xăng trong xe,mua can xăng khác về đổ vô thì em cùng bác thợ máy lên test xe thì sướng quá các bác ạ,xe vút lên nhanh,vòng tua máy vọt lên trên 3000 tốc độ nhanh hẳn,em thử 2 lần cho chắc ăn mới dám tiếp tục về SG.và kết quả là em về đến Sg mà ko ko bị cà giật nữa.Bác thợ máy bảo là do xăng nên đổ xăng khác vào là hết,em cũng ko biết có phải ko nữa,có bác nào gặp trường hợp giống em chưa?em còn phải đi chúc têt nhiều chổ mà kiểu này lo lắng quá,trong hãng thì chưa khai trường nên em cũng ko thể mang xe vào check dc.
Vậy là các cây xăng ở miền Tây có vấn đề rồi, hôm trước Tết 1 nhân viên của em đi xe đò về kể lại xe cũng đổ xăng ở khu vực Sa đec, sau đó thì xe này bò lên cầu Mỹ thuận như rùa bò, lái phụ xe chửi thề rầm trời. Xe đò chuyên nghiệp mà còn bị thuốc như vậy thì anh em ta hên xui thôi.
Xin phép ra ói phátanhai555 nói:Thôi coi như cúng cô hồn đi bác ah, trong cuộc sống nhiều lúc gặp việc bất như ý, giống như cái anh Acura tạt đầu xe bác...Quan trọng là bác đã cảnh báo cho anh em biết cây xăng đó để đề phòng.
Nói các bác đừng cười, em cũng hay cảnh giác cái vụ đổ xăng này, mất tiền lại còn lo xăng rởm. Mỗi lần phải đổ xăng ở tỉnh em cứ mang nguyên cặp kiếng đen, mặt lạnh tanh, giả bộ gườm gườm như thám tử (mặc dù trong lòng đang lo sợ bỏ mịa...hic) hỏi nọ kia linh tinh, trả tiền xong lại còn nói " tôi nghe nói bây giờ A92 không đạt chất lượng nên đổ 95, không biết 95 ở đây có đạt không" cứ làm ra vẻ hiểu biết lắm...hic
INN là xe Cty, còn lão hậu này mới là V2 của em
Nguy quá, bác gặp phải xăng rởm rồi, hên là không bị cháy xe, được báo chí đến phỏng vấnOne__More nói:sẵn đang bực mình chuyện xăng cộ của xe em nên cho em xin phép mượn topic bác Hasonata chia sẻ tình huống em đã gặp hôm nay,ngày hôm qua em đưa gia đình đi Châu Đốc vía Bà trên đường về thì em ghé đổ xăng ở đoạn vừa qua thị xã Sa Đéc,em đã kinh nghiệm vụ xăng này la nên ráng tìm cho dc Petrolimex mới vào và đổ xăng 95,mà cũng chẳng dám đổ nhiều nữa chỉ nửa bình thôi.đổ xong em chạy thẳng về SG ko có j.Mọi chuyện xảy ra vào chiều nay khi em đi Núi Tây Ninh về thì xe cà giật,đạp hết ga vòng tua máy chỉ lên tới 2000 vòng và tốc độ 50 là hết ko lên dc nữa,nếu ép ga nữa thì máy sẽ giật lùi,em bực mình quá trời,chạy xe mà lo lắng ko biết xe tắt máy lúc nào,em bò 40-50 rồi nép vào cho mấy xe sau qua mà ông Bô em hỏi sao hôm nay chạy chậm vậy bộ có xxx phía trước ah?em cũng ko biết trả lời sao luôn.Cảm giác thiệt tình em muốn kiếm chỗ nào gửi xe rồi đi xe khác về,chứ em bực mình quá trời,ráng lết về đến Trảng Bàng gặp nhạc phụ ghé vào tâm sự thì nhạc phụ alo cho 1 bác thợ máy đến xem lửa thì ko có j,cuối cùng nghĩ là do xăng nên xả hết xăng trong xe,mua can xăng khác về đổ vô thì em cùng bác thợ máy lên test xe thì sướng quá các bác ạ,xe vút lên nhanh,vòng tua máy vọt lên trên 3000 tốc độ nhanh hẳn,em thử 2 lần cho chắc ăn mới dám tiếp tục về SG.và kết quả là em về đến Sg mà ko ko bị cà giật nữa.Bác thợ máy bảo là do xăng nên đổ xăng khác vào là hết,em cũng ko biết có phải ko nữa,có bác nào gặp trường hợp giống em chưa?em còn phải đi chúc têt nhiều chổ mà kiểu này lo lắng quá,trong hãng thì chưa khai trường nên em cũng ko thể mang xe vào check dc.