RE: CD5 hay Fiat ?
Chúc mừng bác Do_Quang
Minh chạy Albea 1.3 hơn 2 năm-chính xác là 26 tháng, 32 nghìn km, đi khắp miền đông, tây chưa có trục trặc gì. Địnhnh kỳ (5000-10000 km) thay nhớt, chỉnh sửa linh tinh vài 3 trăm nghìn. Đi Nha Trang tết rồi chạy trăm hai trăm ba km/h cung thấy đầm xe, chưa hết ga. Xăng cũng không hao lắm, tp. 9.2-10 l/100km, đường trường 6.5-7l/100 km và ổn định, như lúc mới mua không có hao thêm dù đã chạy 32km. Vừa mới đi bảo trì lúc 30kkm, thợ nói vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu gì về máy móc và các chi tiết khác của dàn lái, khung gầm - Nước giải nhiệt chạy mấy chục nghìn km vẫn không thấy hao hụt gì, nhưng vừa mới thay vì lâu quá rồi. Thử nhiều xe trong tầm tiền đắt hơn Fiat 5-7000 USD, thấy Fiat vẫn ngon và tin cậy hơn. Phụ tùng nếu có thay thì sẽ đắt hơn củ sâm vài 3 lần nhưng ngược lại lâu thay hơn, an toàn hơn, ít mất thời gian hơn, đỡ khó chịu hơn. Nếu xét về tiện ích thì dễ chịu hơn.
Sướng hơn nữa là đậu xe lung tung suốt mấy năm chưa hề bị mất đồ gì cả, trong khi mấy thằng bạn chạy xe Nhật, Kim chi và cả Bim, Mec đã phải trả ít ra vài triệu cho việc vặt tai, móc mắt.
Chuyện mất già thì cũng chẳng có gì đáng kể. Ví như mua Vios vào giữa 2004 giá 27k, chạy đến giờ còn 18-19K, mất 8-9K USD. Mua Fiat Albea 1.3 giá 19K USD, chạy đến giờ mất 5-7K USD cũng hợp lý thôi, mà không phải trả thêm khoảng 8K chênh lệch. Xét chung về các mặt, Albea 1.3 không có gì thua Vios, ngoại trừ hình ảnh (Vì đi xe giá đắt hơn thì cảm giác mọi người đánh giá là mình có tiền hơn). Khi va chạm nhẹ với 2 bánh mui trần mới thấy Fiat ít bị tổn thương hơn các xe rẽ cùng tầm tiền khác nhiều.
Nếu bác xét ở thị trường châu âu, thì Fiat lại bèo như Sienna, Albea cũng có đẳng cấp và giá tiền cũng gần bằng với Civic, Maz 3 và Focus chứ không phải nữa giá như ở đây. Hơn nữa kiểu dáng Ý, bác sẽ thấy rất lâu lạc hậu, sau vài năm nhìn lại cũng không thấy khác mấy, nếu so với Maz 3, v.v. (Cũng có thể là vì kiểu dáng nó đã quá cỗ so vớii thời điểm nó ra đời). Hơn nữa, đi Fiat thể hiện bản lĩnh "dám chấp nhận cho người ta chê" như trong diễn đàn Fiat có nhiều bác đã nói như thế và mình rất tâm đắc với đánh giá này. Chúc bác vui.
Chúc mừng bác Do_Quang
Minh chạy Albea 1.3 hơn 2 năm-chính xác là 26 tháng, 32 nghìn km, đi khắp miền đông, tây chưa có trục trặc gì. Địnhnh kỳ (5000-10000 km) thay nhớt, chỉnh sửa linh tinh vài 3 trăm nghìn. Đi Nha Trang tết rồi chạy trăm hai trăm ba km/h cung thấy đầm xe, chưa hết ga. Xăng cũng không hao lắm, tp. 9.2-10 l/100km, đường trường 6.5-7l/100 km và ổn định, như lúc mới mua không có hao thêm dù đã chạy 32km. Vừa mới đi bảo trì lúc 30kkm, thợ nói vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu gì về máy móc và các chi tiết khác của dàn lái, khung gầm - Nước giải nhiệt chạy mấy chục nghìn km vẫn không thấy hao hụt gì, nhưng vừa mới thay vì lâu quá rồi. Thử nhiều xe trong tầm tiền đắt hơn Fiat 5-7000 USD, thấy Fiat vẫn ngon và tin cậy hơn. Phụ tùng nếu có thay thì sẽ đắt hơn củ sâm vài 3 lần nhưng ngược lại lâu thay hơn, an toàn hơn, ít mất thời gian hơn, đỡ khó chịu hơn. Nếu xét về tiện ích thì dễ chịu hơn.
Sướng hơn nữa là đậu xe lung tung suốt mấy năm chưa hề bị mất đồ gì cả, trong khi mấy thằng bạn chạy xe Nhật, Kim chi và cả Bim, Mec đã phải trả ít ra vài triệu cho việc vặt tai, móc mắt.
Chuyện mất già thì cũng chẳng có gì đáng kể. Ví như mua Vios vào giữa 2004 giá 27k, chạy đến giờ còn 18-19K, mất 8-9K USD. Mua Fiat Albea 1.3 giá 19K USD, chạy đến giờ mất 5-7K USD cũng hợp lý thôi, mà không phải trả thêm khoảng 8K chênh lệch. Xét chung về các mặt, Albea 1.3 không có gì thua Vios, ngoại trừ hình ảnh (Vì đi xe giá đắt hơn thì cảm giác mọi người đánh giá là mình có tiền hơn). Khi va chạm nhẹ với 2 bánh mui trần mới thấy Fiat ít bị tổn thương hơn các xe rẽ cùng tầm tiền khác nhiều.
Nếu bác xét ở thị trường châu âu, thì Fiat lại bèo như Sienna, Albea cũng có đẳng cấp và giá tiền cũng gần bằng với Civic, Maz 3 và Focus chứ không phải nữa giá như ở đây. Hơn nữa kiểu dáng Ý, bác sẽ thấy rất lâu lạc hậu, sau vài năm nhìn lại cũng không thấy khác mấy, nếu so với Maz 3, v.v. (Cũng có thể là vì kiểu dáng nó đã quá cỗ so vớii thời điểm nó ra đời). Hơn nữa, đi Fiat thể hiện bản lĩnh "dám chấp nhận cho người ta chê" như trong diễn đàn Fiat có nhiều bác đã nói như thế và mình rất tâm đắc với đánh giá này. Chúc bác vui.